Thiếu sân chơi, ít hoạt động văn hóa - giải trí dành cho trẻ em... Mùa hè luôn trở thành nỗi lo lắng của phụ huynh ở phố có con nhỏ.
Trẻ em ở quê tuy thiếu thốn sân chơi nhưng đến hè lại có cơ hội trải nghiệm với những trò chơi dân gian, với ruộng đồng, với thiên nhiên nhiều hơn trẻ em ở phố. Ngay cả các gia đình có điều kiện ở phố cũng khó có thể cho con em mình một mùa hè trọn vẹn vì thiếu sân chơi, lại ít hoạt động văn hóa - giải trí lành mạnh dành cho trẻ; trong khi không gian sống, không gian công cộng thì chật hẹp.
TP.Hội An được xem là nơi có nhiều hoạt động văn hóa, có nhiều không gian dành cho trẻ em, như Thư viện Hội An, Không gian đọc Hội An, không gian đọc cộng đồng ở phường Thanh Hà, cùng làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế... nhưng dường như cũng khó đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ và không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con đến những sân chơi này.
Tam Kỳ chỉ có các khu vui chơi nhỏ lẻ ở các siêu thị, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Nhà văn hóa thiếu nhi... nhưng cũng chưa thu hút được nhiều trẻ tham gia, do trò chơi còn nghèo nàn; Thư viện tỉnh mở cửa hàng ngày chưa thu hút được nhiều trẻ em; rạp chiếu phim hầu như không có...
Tín hiệu vui là Fahasa - doanh nghiệp kinh doanh sách, đã luôn dành riêng một khu vực đọc sách miễn phí cho trẻ tại nhà sách của mình. Không gian này thu hút tương đối nhiều trẻ em đến đọc do đầu sách phong phú, chỗ đọc thoáng mát.
Nhiều lớp năng khiếu, lớp học kỹ năng sống, chương trình trải nghiệm... dành cho trẻ em mở ra trong dịp hè nhưng không phải ai cũng có điều kiện cho con tham gia và dù có tham gia cũng không thể sử dụng hết thời gian nghỉ hè của trẻ.
Vậy là phụ huynh phải tìm cách gửi con đến các lớp học hè để “tiêu tốn” bớt thời gian nghỉ hè của trẻ. Vì không cho trẻ học hè, thì không có người quản, lại sợ con tiếp xúc quá nhiều với thiết bị công nghệ, với các trò chơi không lành mạnh...
Ngoài ra, có người chọn cách gửi con về quê nhờ ông bà trông nom, có người gửi con vào các lớp học văn hóa hè hoặc năng khiếu bán trú...
Chưa hết năm học, phụ huynh đã đăng ký gửi con học kèm ở nhà cô giáo. Chuyện “thời sự” của phụ huynh trong những ngày cuối năm học không phải hè này cho con chơi gì mà “hè này gửi con học ở đâu”.
Chị Nguyễn Thị Liên (khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) chia sẻ, chị vừa đăng ký cho 2 cậu con trai ở độ tuổi tiểu học học bán trú vì để con ở nhà không ai có trông nom, dù theo chị, cho con đi học hè như thế này thì cảm thấy áy náy nhưng không còn giải pháp nào tốt hơn. Để con ở nhà thì không yên tâm vì con thường xuyên xem ti vi, chơi điện thoại, chưa kể những mối nguy hiểm khác khi khóa cửa, “giam lỏng” con trong nhà. Mà cho con ra ngoài thì sợ những bất trắc có thể xảy ra như bắt cóc trẻ con hoặc con bị xâm hại hay các tai nạn, rủi ro khác.
Không biết ai đã “chở mùa hè của em” đi đâu và cũng không biết đến bao giờ, trẻ em mới lại có được một mùa hè đúng nghĩa?