Giáo dục - Việc làm

Học sinh miền núi viết thư, gấp hạc giấy, bánh sừng trâu... tặng cán bộ kiểm ngư

ĐĂNG NGUYÊN 28/03/2024 08:42

(QNO) - Trong chuyến đến thăm, giao lưu cùng cán bộ, kiểm ngư viên của Chi đội Kiểm ngư số 3 và tham quan Bảo tàng Quân khu 5 tại Đà Nẵng, học sinh người Cơ Tu ở Đông Giang gửi tặng những lá thư tay, cùng hàng trăm con hạc giấy, bánh sừng trâu... thể hiện tấm lòng yêu thương đong đầy.

432936759_3588851428053886_3141563166070537301_n.jpg
Học sinh Cơ Tu chụp ảnh lưu niệm với các lực lượng của tàu kiểm ngư. Ảnh: Đ.N

Đưa học trò xuống phố

Thầy giáo Lưu Lạc Sơn - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học A Ting (Đông Giang) cho biết, mới đây, nhà trường tổ chức chương trình đưa học trò xuống phố, tham quan trải nghiệm một số khu di tích, điểm tham quan nổi tiếng của TP.Đà Nẵng.

Hơn 50 em học sinh đồng bào Cơ Tu có thành tích tốt trong học tập được chọn tham gia chương trình. Tại đây, ngoài thăm, viếng hương báo công dâng Bác tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Quân khu 5, các em được giao lưu, tham quan tàu kiểm ngư và nghe cán bộ, kiểm ngư viên kể chuyện bảo vệ chủ quyền...

432935255_3587914538147575_5834445026712289127_n.jpg
Học sinh tham quan Bảo tàng Quân khu 5. Ảnh: Đ.N

Để thực hiện chuyến đi ý nghĩa này, các thầy cô của trường phải "chạy đôn, chạy đáo" để kết nối với các đơn vị, các nhà hảo tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham quan, trải nghiệm cuộc sống ở phố thị.

Đặc biệt, một số em có thành tích học tập xuất sắc được chọn kết nạp đội viên ngay tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy trang trọng và ý nghĩa.

Theo thầy Sơn, đa số học sinh lần đầu xuống phố nên có chút lạ lẫm. Song, phút giây bỡ ngỡ dần được khỏa lấp bởi các hoạt động trải nghiệm thú vị, giúp các em tự tin hơn trong hành trình trải nghiệm ở phố.

434361122_3587916344814061_7020660837160985355_n.jpg
Học sinh nam thích thú khám phá buồng lái con tàu. Ảnh: Đ.N

"Chuyến đi này, chúng tôi nhận rất nhiều tình cảm, tấm lòng của các nhà hảo tâm cùng giúp sức và tạo điều kiện hỗ trợ" - thầy Lưu Lạc Sơn chia sẻ.

Ở TP.Đà Nẵng, cứ mỗi chặng dừng chân, các thầy cô và học sinh Cơ Tu đều được chào đón bởi những người bạn ở phố. Từ những bữa ăn nghĩa tình, những hộp sữa tươi, vé tham quan, cho đến các món quà lưu niệm mang về... đã giúp chuyến đi đọng lại nhiều kỷ niệm với học trò miền núi.

432928277_3587914571480905_6598576832840649091_n.jpg
Cùng giao lưu, thưởng thức bánh kẹo ở phố. Ảnh: Đ.N

Quà núi mang theo gửi cán bộ ở Trường Sa

Buổi sáng tham quan tàu kiểm ngư và giao lưu với cán bộ và kiểm ngư viên, nhiều người ngạc nhiên khi thấy học sinh miền núi mang theo những bức thư tay, những con hạc giấy và cả bánh sừng trâu, buồng chuối đến tặng.

"Chúng cháu từ miền núi về thăm và trải nghiệm thực thế về chủ quyền biển đảo. Mang theo món quà nhỏ bé là những trang thư viết tay gởi đến các cán bộ, kiểm ngư viên ở Trường Sa.

Kính chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - một đại diện học sinh nói trong niềm xúc động.

434209628_3587916584814037_3324741380088817308_n.jpg
Những bức thư tay được viết, gửi tặng chiến sĩ Hải quân. Ảnh: Đ.N

Ngoài những lá thư, bên trong món quà còn có hơn 200 con hạc giấy do chính tay các em gấp, nhờ cán bộ thả xuống biển trong lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hải quân đã hy sinh tại đảo Gạc Ma sắp tới, thể hiện niềm tri ân của học sinh miền núi với các thế hệ cha ông ngày trước.

Cô giáo Hà Thị Mẹo Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ting cho biết, trước ngày lên đường xuống phố, học sinh còn được "tiếp lửa" bởi các phụ huynh miền núi. Đây là tình cảm, thể hiện tấm lòng của những phụ huynh có con em được chọn tham quan, trải nghiệm cuộc sống ở phố.

434138310_3587916381480724_8935793036797918589_n.jpg
Học sinh tự tay gấp những con hạc giấy nhờ thả xuống biển trong lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma. Ảnh: Đ.N

"Họ gửi xuống từng buồng chuối, từng cặp bánh sừng trâu làm món quà để con em của mình mang xuống tặng những người bạn ở phố, như một lời cảm ơn cho chuyến đi ý nghĩa" - cô Mẹo Hòa nói.

Rời phố biển Đà Nẵng, thầy và trò Trường Tiểu học A Ting ngược núi. Trong câu chuyện mang về, là niềm vui trên gương mặt, cùng lời hứa học tập thật tốt để xứng đáng với niềm thương yêu của những "người bạn" đồng hành trong chuyến đi ấn tượng và nhiều điều thú vị...

432453345_3586754001596962_4468878440803592970_n.jpg
Phụ huynh Cơ Tu "tiếp lửa" cho con em xuống phố. Ảnh: Đ.N
432987559_3587438364861859_7122427297271638242_n.jpg
Học sinh thích thú trải nghiệm không gian tranh 3D. Ảnh: Đ.N
432923498_3587438504861845_5372830237780626332_n.jpg
Trước lúc trở về núi, các em được tặng những chiếc gấu bông đẹp mắt. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học sinh miền núi viết thư, gấp hạc giấy, bánh sừng trâu... tặng cán bộ kiểm ngư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO