Học trò làm việc thiện

NHƯ TRANG 20/12/2019 10:12

Đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (thị xã Điện Bàn) tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chia sẻ với bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi.

Học sinh lớp 11/10 vui chơi với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS TP.Đà Nẵng. Ảnh: N.TRANG
Học sinh lớp 11/10 vui chơi với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS TP.Đà Nẵng. Ảnh: N.TRANG

Hơn 2 năm nay, phong trào thiện nguyện được nhiều học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh tham gia có hiệu quả. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, một số lớp tổ chức họp, lên kế hoạch chuẩn bị cho chương trình từ thiện vào mỗi tháng. Để có nguồn quỹ hoạt động, học sinh quyên góp ve chai và vận động nhiều mạnh thường quân đồng hành giúp đỡ.

Bạn Lê Thảo My - Bí thư Chi đoàn lớp 11/3 chia sẻ: “Cứ có thời gian, lớp mình lại mang bao tải đi xin ve chai khắp mọi tuyến đường. Các cô chú thấy thế nên nhiệt tình ủng hộ vỏ lon, chai nhựa và giấy. Sự đồng hành này góp thêm động lực để các bạn làm điều ý nghĩa”. Mỗi chương trình “Ve chai yêu thương”, lớp 11/3 chia thành nhiều nhóm nhỏ đi khu vực phường Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Vĩnh Điện. Dù vất vả, nhưng ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi trước việc làm của mình.

Tháng 11 vừa qua, lớp 11/3 đã quyên góp được 3 triệu đồng, ngoài ra lớp còn gửi bản kế hoạch chi tiết kèm đơn xin hỗ trợ 500 nghìn đồng từ quỹ của Đoàn trường. Sau đó, đại diện lớp tiếp tục triển khai chương trình “Bữa ăn yêu thương” phát hơn 200 suất ăn trưa cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn).

Trở về sau chuyến đi ý nghĩa cùng các bạn, Võ Thị Y Ngân chia sẻ: “Mình đã dậy từ tờ mờ sáng để tập trung nhóm bếp, chuẩn bị nguyên liệu và nấu mỳ Quảng kịp mang đến phát cho bệnh nhân. Nhìn thấy mọi người đón nhận bữa ăn yêu thương, mình vui lắm, mong rằng lớp sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa thế này”.

Còn bạn Huỳnh Đức Sơn - thành viên lớp 11/10 đã viết thư kêu gọi nguồn quỹ 3,5 triệu đồng tổ chức chương trình “Thông điệp yêu thương” đến với Làng trẻ em SOS TP.Đà Nẵng. Lá thư đầy xúc động khiến nhiều người đồng cảm và sẻ chia. Một số cựu học sinh sau khi đọc lá thư kêu gọi của Sơn liền chuyển tiền ủng hộ, gửi lời động viên các bạn trẻ cố gắng thực hiện thành công chương trình.

Nhắc đến điều này, Sơn cho hay: “Tụi mình may mắn có cha mẹ, có cơ hội đến trường và thầy cô yêu thương dạy dỗ. Nhìn lại hàng trăm em nhỏ mất cha mất mẹ, thiếu thốn tình thương, mình xót lắm. Chính vì thế, mình và các bạn đề ra chuyến đi trao yêu thương đến với các em ấy”.

Tại Làng trẻ em SOS, hàng chục cô cậu học trò giao lưu, tổ chức trò chơi kỹ năng cho một số em nhỏ. Đặc biệt, đại diện lớp 11/10 trao phần quà bao gồm sữa, bánh, nhu yếu phẩm trị giá 3,5 triệu đồng. Nhận được tình yêu thương của những anh chị, nhiều em nhỏ rất vui, có em còn vẽ tranh tặng đoàn. Chương trình diễn ra trong một ngày cuối tuần, nhưng các bạn học sinh đã gói trọn tấm lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia dành cho những em nhỏ bất hạnh.

Gặp và trò chuyện với chúng tôi, thầy giáo Lê Văn Ngạt - Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: “Bên cạnh việc truyền đạt tri thức cho học sinh, chúng tôi cũng rất chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái trong các em. Việc thiện của học sinh càng ngày càng lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học trò làm việc thiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO