Nhung lụa cho bạn nguồn vui? Tôi đây chỉ là cây lá Thật mỏng manh vào mùa thu Bạn có yêu tôi không? Những ngày mưa dầm Tôi vẫn phải đứng nơi đây, lá dần rơi nhánh gầyTôi vẫn dõi theo bạn, bầy chim đã bay về phương nắng ấmĐôi khi tôi cất tiếng hát nho nhỏ nhắc nhở thuở chúng ta gần nhau
Và những đêm hạnh phúc
Tàn cây dưới ánh sao khuya
Tôi nhớ hơi ấm của bạn
Như còn đâu đây
Nghe gió kể chuyện tình yêu
Bí mật và huyền diệu
Ngỡ bẹp dí mùa đông lạnh buốt
Tin bạn vắng xa, con đường hun hút
Tôi vẫn đứng nơi đây, những đám mây vần vũ trên đầu
Tôi chỉ nhìn thấy một màn sương trắng, sao tôi không nhìn thấy núi non
Với bầu trời vô tận
Nhưng sang xuân tôi đã xanh trở lại
Một màu xanh tinh khiết, dịu dàng
Nhung lụa cho bạn nguồn vui
Chỉ chốc lát, bài ca tuyệt mệnh?
Tôi đây là hoa lá
Hương đêm bạn có thức
Hoa nở bạn có mơ
Buổi sáng trời trong, núi non mắc võng.