Huế, em và tôi

LÊ TẤN HIỀN 07/01/2024 07:30

Sóng xôn xao, gió rì rào, Tôi trôi về giữa ngọt ngào mùa xa, Chiều sông Hương tím thướt tha, Áo em tím một màu da diết lòng

Ai chừ còn nhớ ai không
Hoàng hôn thả sợi tơ hồng đa đoan
Người đem bán nét dịu dàng
Đổi cho ai cái hoang đàng ngông nghênh

Chỉ còn nỗi nhớ buồn tênh
Chỉ còn khoảng trống mông mênh Tràng Tiền
Mười hai nhịp bến bình yên
Ba mươi năm lẻ đời nghiêng ngả đời

Huế và em, em và tôi
Ai đem câu hát à ơi… bỏ bùa
Mãi còn nặng với ngày xưa
Mãi còn nặng với nắng mưa cõi lòng

Đành làm cây gạo bờ sông
Đỏ nhìn con sáo sổ lồng bay xa…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Huế, em và tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO