"Hương vị quê nhà": Món quà xuân của người xa xứ

Đặng Trương 28/12/2023 15:19

(QNO) - Tết đã gần kề, những người con xa quê sẽ thổn thức một niềm nhớ về những kỷ niệm đẹp trong đời, nhất là những ngày xuân của thời thơ trẻ. Mang nỗi niềm ấy, những ngày cuối năm 2023 này, từ TP.Hồ Chí Minh, thầy giáo, doanh nhân Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch HĐQT tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt cùng với một số anh chị em đồng hương đã mang về quê hương Quảng Nam một chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương vị quê nhà”, như một món quà xuân đầy ý nghĩa.

 
Da diết nhớ quê…

Là người con của mảnh đất Bình Quý, huyện Thăng Bình, thầy giáo, doanh nhân Nguyễn Đức Quốc bắt đầu con đường lập nghiệp, tiến thân bằng những tháng ngày gian khó của đời mình giữa đất Sài thành. Anh bươn chải với rất nhiều công việc để mưu sinh, để học và từng bước khẳng định mình. Năm tháng ấy đã cho anh nhiều kinh nghiệm cũng như sự thấu hiểu về nỗi nhọc nhằn của những học trò nghèo ở quê ra phố học tập.

Chính điều này đã từng bước gieo vào lòng Nguyễn Đức Quốc một mong muốn gầy dựng nên một môi trường giáo dục bài bản, trước hết làm bến đậu cho những “đồng hương” đất Quảng sau khi hoàn thành chương trình giáo dục sư phạm tại TP.Hồ Chí Minh về giảng dạy. Sau đó là góp phần đào tạo nên một thế hệ tương lai cho quê hương, đất nước vững vàng về tri thức, hoàn thiện về nhân cách ở một môi trường giáo dục bài bản. Và mong ước ấy giờ đã thành sự thật khi hệ thống giáo dục do thầy giáo, doanh nhân Nguyễn Đức Quốc làm Chủ tịch HĐQT đã có tới 10 cơ sở trường học với hơn 5.000 học sinh các cấp.

Ca khúc “Quảng Nam yêu thương” do Trường THPT Tiểu La biểu diễn. Ảnh: ĐT
Ca khúc “Quảng Nam yêu thương” do Trường THPT Tiểu La biểu diễn. Ảnh: ĐT
Thành công trên con đường gầy dựng tập đoàn giáo dục ở TP.Hồ Chí Minh, nhiều năm nay, thầy giáo, doanh nhân Nguyễn Đức Quốc đã bắt đầu hướng về quê hương Quảng Nam bằng nhiều việc làm, hoạt động từ thiện ý nghĩa. Riêng với ngôi trường THPT Tiểu La (huyện Thăng Bình), nơi anh có những năm tháng tuổi học trò tươi đẹp, Nguyễn Đức Quốc đã dành nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, cùng với nhiều chương trình, hoạt động góp phần làm đẹp hơn ngôi trường có bề dày truyền thống này…

Chất chứa trong lòng bao nhiêu tình cảm, những hoài niệm một thời, đã cho anh nhiều cảm xúc để viết thành thơ, rồi thành nhạc, góp chút sắc hương, làm đẹp cuộc đời… Hàng chục bài thơ mang chứa ân tình với quê ra đời, hàng chục bài hát được sáng tác như là điểm tựa tinh thần quý giá để vững vàng hơn trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Hương vị quê nhà

Múa minh họa cảnh sắc xứ Quảng. Ảnh: Đ.T
Múa minh họa cảnh sắc xứ Quảng. Ảnh: Đ.T
Nhiều ca khúc xuân, ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước sẽ được hội tụ và lan tỏa trong chương trình ca nhạc chủ đề “Hương vị quê nhà” do Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt cùng với một số đơn vị doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh và Quảng Nam, phối hợp với Đài PT-TH Quảng Nam tổ chức tại phim trường có khán giả và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Nam như một món quà đầy ý nghĩa chào đón năm mới 2024. Chương trình được bắt đầu vào 19h30 tối nay (28/12).

“Hương vị quê nhà” với sự xuất hiện của các ca sĩ đang hoạt động âm nhạc tại TP.Hồ Chí Minh như Quốc Đại, Dương Hồng Loan, Lâm Bảo Phi… cùng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi các ca sĩ được công chúng yêu âm nhạc mến mộ. Người xem xứ Quảng sẽ được gặp gỡ một Quốc Đại đầy nhung nhớ quê xứ với “Nhớ xuân quê nhà” (thơ Nguyễn Đức Quốc) và miên man kỷ niệm trong một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam nhan đề “Mười năm tình cũ”…

Ca sĩ Dương Hồng Loan với “Yêu cái mặn mà“. Ảnh: Đ.T
Ca sĩ Dương Hồng Loan với “Yêu cái mặn mà“. Ảnh: Đ.T
Ca sĩ Dương Hồng Loan - người con của quê hương Đồng Tháp, với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào đã chinh phục được khán giả không chỉ ở trong nước mà cả kiều bào nước ngoài. Dương Hồng Loan sẽ xuất hiện trong “Hương vị quê nhà” với những ca khúc đã theo cô suốt chặng đường hoạt động âm nhạc. Đó là “Yêu cái mặn mà” của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, “Vì lòng còn thương” của nhạc sĩ Phi Bằng, “Mưa chiều miền Trung” của Hồng Xương Long, hay “Ngày xuân tái ngộ”…

Cùng với Dương Hồng Loan và Quốc Đại, chương trình có sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Bảo Phi - chàng trai người Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa rồi Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh, Lâm Bảo Phi bước chân vào con đường ca hát và thành công với nhiều dòng nhạc. Sự xuất hiện của Lâm Bảo Phi với chất giọng lạ và nhiều ca khúc thuộc dòng Bolero đầy lưu luyến như “Tình em xứ Quảng”, “Nối lại tình xưa”,  “Anh cho em mùa xuân”… như một bản giao duyên đầy xao xuyến giữa những ngày cuối năm …

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Hương vị quê nhà": Món quà xuân của người xa xứ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO