Huyền tích Lý Sơn

TỪ NHẬT THẢO 02/02/2020 06:09

(Xuân Canh Tý) - Tôi có những chiều Lý Sơn đầy huyền tíchnhững đêm tịch mịch với mộ gió lặng câmnhững tinh mơ biển trầm ngâm cô tịch cátHang Câu cũ rích dấu chân trần

tôi có nhiều lần thả mắt phía Hoàng Sa
chỉ thấy nơi xa ngái một chân trời gãy nát
hồn xác hùng binh chập chờn đầu sóng bạc
ngọn sóng nào làm chứng khúc bi ca

làm chứng dùm tôi là máu chỉ một màu đỏ thôi
nhưng có giọt hòa vào biển trào sôi phẫn hận
giọt kia làm lòng biển nhuốm tanh hôi

khi những mộ gió thôi không thành ký ức
những hình nhân thế mạng mãi sóng nước lang thang
khúc chiêu hồn cứ tức ran lồng ngực
đất nước buồn mang mang...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Huyền tích Lý Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO