[Infographic] - Làm việc từ xa phòng chống vi rút corona

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị: “Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà…”. Để làm việc tại nhà (từ xa) hiệu quả, mỗi người cần phải có nhận thức đúng, chuẩn bị tốt và đảm bảo thực hiện một số nguyên tắc nhất định nhằm chung tay chiến thắng vi rút corona.

 

TAGS

Phòng dịch Covid-19 trên công trường giao thông

CÔNG TÚ |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo các ban quản lý (BQL) dự án về thực hiện những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời kiểm tra thực tế công trình giao thông để đôn đốc, chấn chỉnh.

Tăng cường phòng dịch tuyến biên giới

ALĂNG NGƯỚC |

Với 16 chốt chặn được triển khai, toàn bộ khu vực dân cư, đường mòn lối mở tuyến biên giới Tây Giang và Nam Giang được kiểm soát chặt chẽ hơn. Các chiến sĩ biên phòng bám trụ tại chốt, ngày đêm ăn ngủ giữa rừng, đảm bảo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Hưởng ứng, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Căng mình kiểm soát dịch Covid-19

TÂM ĐAN |

Thời tiết nắng nóng, lượng xe cộ đông đúc khiến các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thêm phần vất vả, căng thẳng. Tuy nhiên, sự vào cuộc kịp thời của đoàn viên, thanh niên tình nguyện các địa phương đã đồng hành, “chia lửa” và san sẻ bớt những khó khăn đó. 

Dịch - giặc, cơ ngặt tứ bề!

ĐĂNG QUANG |

Làm ăn năm rồi tích cóp được ít đồng thì năm nay bệnh dịch tràn tới khiến mọi thứ đình trệ. Không làm ra tiền mà phải lấy tiền dành dụm ra tiêu, ở nhà ăn ngủ, hàng quán bình dân èo uột, còn Nhà nước phải gồng mình lên nuôi cơm, chữa bệnh cho những người bị nhiễm, nghi nhiễm. Hiệu lệnh “chống dịch như chống giặc” phát ra qua tiếng loa truyền khắp phố phường, thôn xóm…