Khó khăn khôi phục sản xuất sau lũ

TƯ RUỘNG 20/12/2016 09:28

Chiều Chủ nhật 18.12, khi mực nước lũ trên sông Thu Bồn bắt đầu rút mạnh, Tư tôi có mặt tại xã Điện Phương của thị xã Điện Bàn – nơi được xem là cái túi hứng lũ từ thượng nguồn đổ về. Vừa hỏi thăm tình hình thiệt hại, anh Chín Triêm Nam liền chậc lưỡi: “Chỉ trong vòng nửa tháng, 2 cơn lũ lớn thay phiên nhau ập tới khiến nhà nông quê tui thực sự khốn đốn vì các loại cây trồng cạn chủ lực và nhiều loại rau đậu vụ đông xuân liên tiếp bị mất trắng”. Vợ chồng anh Chín Triêm Nam có 8 sào đất màu trên biền Chánh Tư, vụ đông xuân này triển khai trồng đậu phụng. Khi ruộng đậu mới lên xanh thì từ ngày 30.11 đến 4.12 mưa lũ bất ngờ xuất hiện khiến tất cả mất trắng hoàn toàn. Ngay sau khi lũ rút anh Chín liền mua đậu phụng giống về tỉa lại cho kịp thời vụ. Sáng ngày 8.12, việc tái sản xuất hoàn thành, thế nhưng khi ruộng đậu vừa nẩy mầm lác đác thì tuần qua lũ dữ lại ào về khiến gia đình anh thêm một lần nữa trắng tay.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Lê Đức Thu – Chủ tịch UBND xã Điện Phương cho biết, đợt mưa lũ xảy ra hồi đầu tháng 12 khiến toàn bộ 130ha bắp lai, đậu phụng, ớt, bắp nếp ở 8 trong tổng số 11 thôn trên địa bàn xã bị hư thối hết, làm cả nghìn hộ dân mất 3,4 tỷ đồng vốn đầu tư. Ông Thu nói: “Sau cơn lũ đó, nông dân Điện Phương phải cố gắng xoay xở tiền mua giống và phân bón triển khai sản xuất lại số diện tích đất màu ấy. Nào ngờ, từ ngày 14 - 18.12 lũ tiếp tục ập về với lưu lượng lớn hơn đợt trước rất nhiều khiến 130ha hoa màu mới gieo trồng lại bị mất trắng”.

Trên đường về Tam Kỳ, ngang qua cánh đồng Cống Ba rộng mênh mông thuộc xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), Tư tôi thấy rất nhiều nông dân đang hì hục đánh vật với những mảng bèo lớn phủ kín trên các chân ruộng, mặc cho trời mưa dầm dề. Anh Ba Phù Sa – một người dân địa phương lắc đầu: “Đông xuân năm nay, gia đình tui sản xuất 4 sào lúa trên đồng đất này và việc gieo sạ sẽ đồng loạt triển khai vào ngày 30.12 tới. Để chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ, giữa tháng 11 dương lịch tui đã tiến hành cày phơi ải. Đầu tháng 12, lũ ập về, đẩy bèo trên sông Bà Rén tấp hết lên cả 4 sào ruộng. Lũ rút, vợ chồng tui liền mượn thêm 2 lao động dọn bèo suốt 3 ngày ròng. Cái tay chưa hết mỏi thì nay lũ lại đẩy bèo phủ kín ruộng. Bây giờ, dù có vất vả mấy cũng phải tập trung khắc phục hậu quả, bởi thời điểm xuống giống đã cận kề rồi”.

Theo cô Sáu Nông Nghiệp, trong đợt mưa lũ xảy ra hồi đầu tháng 12, toàn tỉnh có hơn 290ha lúa bị mất trắng, gần 2.200ha hoa màu bị dập nát và ngập úng nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có 22ha đất canh tác bị bồi lấp và cả trăm héc ta mặt ruộng bị bèo án ngữ. Khi nhà nông vừa tiến hành gieo trồng lại các loại rau đậu, cây công nghiệp ngắn ngày và mới cơ bản xử lý xong tình trạng ruộng bị bèo phủ, cát đá bồi lấp thì tuần qua lũ lớn lại xuất hiện. Theo thống kê, từ ngày 14 đến 18.12, mưa lũ lại làm hư hại ít nhất 4.300ha rau màu, lúa nước trời gieo sạ sớm và đẩy bèo rác tấp lên hàng loạt cánh đồng đã cày phơi ải. Lũ nối tiếp lũ, rất nhiều gia đình đang gặp không ít khó khăn trước việc khắc phục hậu quả và tổ chức sản xuất lại hoa màu lần thứ 3 trong vụ đông xuân này.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khó khăn khôi phục sản xuất sau lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO