Khoảng trống

03/09/2016 09:17

Mai ta bước qua mùa thu tháng chín
Mây đầy trời xếp lại dấu thời gian
Trong hồn gió có gì nghe bịn rịn
Ta biết rồi. Không giấu được xốn xang
Những khoảng trống từ đâu về,  quá lớn
Không gian thu ai cũng hiểu ta buồn
Lòng nhóm lửa nhen gì nơi góc phố
Hàng cây nào cũng nốt nhạc thu vương
Qua mùa thu như qua một con đường
Nhiều giao lộ, mê cung nhiều góc khuất
Và ta đã chưa một lần bỏ cuộc
Để còn nghe thu hát lúc ta buồn
Để chờ nhau chạm nhẹ cốc rượu suông
Túi lang bạt khoác lên và đi tiếp
Và có thể ta sẽ về không kịp
Lòng vẫn đầy khoảng trống, gõ giùm ta
Mai, nghĩa là sẽ có cuộc chia xa
Với ai đó, hàng cây và mái ngói
Và có thể có một người đứng đợi
Nhắc giùm ta ngày ấy...lá thu rơi.

                                         NGUYỄN TẤN SỸ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khoảng trống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO