V-League vòng đấu 14 cuối tuần qua chứng kiến nhiều bàn thắng vào những phút bù giờ, thậm chí ở thời gian “bù giờ của bù giờ”, mang đến nhiều kịch tính cho người xem.
Ugochukwu ghi bàn ở phút 89 khiến trận tái đấu giữa Quảng Nam - Thanh Hóa vòng 14 (diễn ra ở Thanh Hóa) những tưởng khép lại với chiến thắng thứ hai dành cho đội bóng xứ Quảng. Nhưng kịch tính xảy ra ngay sau thời gian bù giờ 5 phút, trọng tài cho thêm thời gian “bù giờ của bù giờ” do trước đó check VAR.
Và bất ngờ đã đến với đội bóng xứ Quảng vào phút 90+8, Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 sau khi Lucas đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Trước đó ở vòng 13, thủ môn Văn Công cùng các đồng đội cũng để chủ nhà Công An Hà Nội có bàn gỡ hòa vào phút 90+7.
Cũng để đối phương ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng như Quảng Nam, Thể Công Viettel nhận kết cục thất bại trong trận cầu nhiều cảm xúc với Công An Hà Nội.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sớm bị dẫn trước với bàn thắng mở tỷ số của Alan và bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa cho đến phút bù giờ. Ở phút 90+5, họ được tưởng thưởng xứng đáng bằng pha tấn công đẹp mắt, khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng tạt bóng chuẩn xác cho đồng đội Pedro đánh đầu thành bàn, cân bằng tỷ số 1-1. Kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 90+6, khi khán giả trên khán đài đã đứng dậy ra về thì đội bóng của HLV Polking bất ngờ có được bàn thắng do công của trung vệ Domingos, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở.
Vòng đấu vừa qua còn chứng kiến những bàn thắng muộn trên sân Pleiku trong trận cầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Dù thi đấu áp đảo đội chủ nhà chơi thiếu người từ phút 75 song phải đến phút những bù giờ cuối cùng, Văn Quyết cùng các đồng đội mới có liên tiếp 2 bàn thắng (phút 90+8 và 90+9) để ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 (trước đó đội bàn mở tỷ số ở phút 70).
Đáng chú ý, đây là trận đấu ra mắt tân HLV trưởng Hà Nội - ông Makoto Teguramori và là HLV thứ 3 của đội bóng thủ đô sau Lê Đức Tuấn, Hoàng Văn Phúc.
V-League mùa giải năm nay có khá nhiều bàn thắng vào những phút bù giờ, thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Cũng dễ hiểu khi phần lớn các trận đấu đều sử dụng công nghệ VAR và thời gian bù giờ khá nhiều.
Chưa kể, các trọng tài hiện nay thực hiện “đúng và đủ” khi bù vào thời gian thay người, một số tình huống tạm dừng trận đấu, nhất là thời điểm nhạy cảm cuối trận…
Nếu như trước đây chưa có VAR mỗi hiệp đấu bù giờ tối đa cũng chỉ 5 phút thì nay thường tăng lên đến 7 - 8 phút, thậm chí có trận còn kéo dài hơn khi tốn khá nhiều thời gian dừng lại chờ check VAR. Chính những bàn thắng muộn đã mang lại cao trào cảm xúc cho ban huấn luyện, cầu thủ và khán giả.
Một đội bóng không được đánh giá cao như Quảng Nam có thể khiến cho đội bóng mạnh như Thanh Hóa phải gục ngã ở lượt đi và may mắn cầm hòa lượt về hay Công An Hà Nội “toát mồ hôi” mới giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Bóng đá là vậy, luôn mang lại sự kịch tính, bất ngờ vào phút cuối và đó là những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của môn thể thao vua.