Lan tỏa phong trào nuôi "Heo đất lòng vàng"

LÊ HIỀN 07/07/2016 08:42

Năm năm qua, phụ nữ ở 13 xã phường TP.Hội An đã hưởng ứng phong trào nuôi “Heo đất lòng vàng” do Hội LHPN thành phố phát động, giúp đỡ phụ nữ khó khăn xây dựng mái ấm tình thương.

Hội LHPN thành phố Thanh Hóa kết nghĩa tặng một mái ấm tình thương cho Hội LHPN Hội An tại Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Lê Hiền
Hội LHPN thành phố Thanh Hóa kết nghĩa tặng một mái ấm tình thương cho Hội LHPN Hội An tại Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Lê Hiền

Đến thăm bà Hứa Thị Thả ở khối An Phong (phường Tân An), được nghe bà kể về chuyện làm nhà, chúng tôi không khỏi xúc động. Bà Thả cho hay, từ khi chồng mất, bao nhiêu năm nay bà một mình lận đận với nghề bán vé số để nuôi 2 con ăn học. Thu nhập bếp bênh, không thể làm nhà, mẹ con bà phải ở trong căn nhà tạm dột nát. Mỗi khi mưa bão, cả gia đình lại phải sang nhà hàng xóm để tránh trú nhờ. Được sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của anh em họ hàng, cộng với nguồn kinh phí 30 triệu đồng của quỹ Heo đất lòng vàng của Hội LHPN thành phố, năm 2014, bà Thả xây được ngôi nhà mới, kiên cố với diện tích gần 60m2. Niềm mơ ước, mong đợi bấy lâu của gia đình bà đã trở thành hiện thực. Từ đó đến nay, bà không còn thấp thỏm, lo âu về chỗ ở như trước nữa. Niềm vui, niềm hạnh phúc đến với bà quả là không thể nào kể hết. Bà Thả xúc động nói: “Với hoàn cảnh của gia đình tôi, nếu không có sự giúp đỡ của Hội LHPN thành phố, không biết khi nào mới có được một mái ấm khang khang như thế này. Tôi vô cùng biết ơn hội đã quan tâm giúp đỡ…”.

Cũng tại phường Tân An, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 20.10, Chi hội Phụ nữ khối Tân Thanh lại tổ chức đêm khai hội “Mở heo đất - Điểm lòng vàng”. Lần tổ chức nào cũng thu hút rất đông các bà, các chị mang heo đất về tham gia ngày hội. Những đồng tiền lẻ, 500, 1.000 đồng đến vài chục ngàn đồng tiết kiệm trong những con heo đất được chị em đập ra, hiện hữu trước niềm vui chung của mọi người. Sắp xếp những đồng tiền lẻ, bà Lưu Thị Liên Hương - Phó Chi hội Phụ nữ khối Tân Thanh, cho biết: “Phong trào nuôi “Heo đất lòng vàng” hình thành từ nhiều năm rồi, được chị em phụ nữ trong khối phố hưởng ứng rất tích cực. Đó là nhờ hội nói rõ mục đích ý nghĩa trong công tác vận động tuyên truyền, vì thế chị em thực hành tiết kiệm để đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ những chị em nghèo, có gia cảnh khó khăn”. Việc thực hành tiết kiệm tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nhưng ai cũng ý thức được việc làm của mình là chung tay xây dựng mái ấm tình thương, giúp đỡ các chị em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có những mẹ già, người tàn tật hoặc chị em hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ cho phụ nữ nghèo khổ hơn mình. Phong trào tiết kiệm “Heo đất nhà ta - Heo đất lòng vàng” đã lan tỏa, thu hút đạo hữu Phật giáo của tịnh xá Ngọc Châu, chùa Bảo Thắng...

Bà Trần Thị Thu Hòa - Chủ tịch Hội LHPN TP.Hội An nhận định: “Phong trào nuôi “Heo đất nhà ta - Heo đất lòng vàng” ở thành phố càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ nữ. Từ năm 2009 đến nay, hội đã huy động được trên 6,5 tỷ đồng, ủng hộ hơn 700 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương, giúp đỡ chị em vốn làm ăn buôn bán... Ngoài ra, hội cũng đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 29 nhà mái ấm tình thương (1,1 tỷ đồng), sửa chữa 13 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo (102 triệu đồng), giúp đỡ 320 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo (398 triệu đồng)… Các phường Tân An, Sơn Phong, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Minh An… là những cơ sở có phong trào thực hành tiết kiệm nuôi “Heo đất lòng vàng” điển hình với số tiền ủng hộ bình quân hàng năm gần 20 triệu đồng”.

LÊ HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào nuôi "Heo đất lòng vàng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO