Lãng đãng Khe Tân

NGÔ HÀ PHƯƠNG 03/12/2023 07:45

Sóng nước sóng lòng dạt ta về bến đợi      Một giấc mây hồ lãng đãng nghìn nămMột cánh chim rừng, một đường tăm cáMột trăng tìm bờ lặn đáy xa xăm

Một núi thẫn thờ nghiêng chao bóng thẫm
Một nắng giăng tơ, hoa cỏ chạm viền
Một giọt trời xanh chấm tròn đáy đập
Một nhịp sóng vờn ru chín giấc tiên

Chiều xuống Khe Tân ngả hồn lên mộng
Hòn Vọng Nguyệt bồng bềnh cây - cò - trắng lung linh
Hòn Phúc Hương trải đường sương phù huyễn
Dốc Ông Thủ qua trời bạt gió ngông nghênh

Dốc Ông Nhớ - vạch roi cày thắng cọp
Tạc giữa nguyên sơ tiếng thét yên lòng
Hòn Cối ủ bùi ngùi câu nhân ngãi
Bàn Cờ đợi ta nửa bước non bồng

Chiều xuống tắm Khe Rèn vớt trăng trôi Xải Lớn
Chạm thảng thốt Vũng Rùa gặp mắt Thục Vương
Sóng, sóng chạy từ nghìn xưa về thành con sóng lớn
Vỗ giữa đời vui một nhịp Khe Tân...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãng đãng Khe Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO