Thơ

Lời sông

LÊ PHƯỚC TRỊNH 24/06/2024 05:46

(Đặc san 21/6) - Ừ thì thôi thế là trăng
một vầng hao khuyết
ai giăng ngang trời?
nhiều khi bên lở, bên bồi
bến sông vẫn gió bời bời cỏ lau...

Vẳng nghe tiếng cuốc mà đau
tà dương lẩn khuất trong màu hoàng hôn
lần đi từ độ trăng tròn
ai người lỡ chuyến để non nước buồn?

Lời sông còn có ngọn nguồn
miên man con sóng nỗi niềm sẻ chia
biết còn hòn sỏi lia thia
hay là chìm giấc mơ xa xưa rồi?

Cỏ lau vẫn trắng bên trời
chắc rằng sông ấy nói lời tri âm...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lời sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO