Mất giống, tốn công vì... ông trời

TƯ RUỘNG 12/06/2018 09:37

Đang ngồi nhấm nháp ly cà phê thì cái chuông điện thoại di động của Tư Ruộng réo vang. Đầu dây bên kia, ông bạn thuở còn chăn trâu của Tư tôi trách móc: “Đợt mưa lớn kéo dài xảy ra cách đây khoảng 7 ngày, ở quê mình có một số diện tích lúa hè thu vừa sản xuất bị ngập úng nặng, dẫn đến hạt giống hư thối hàng loạt. Hiện nay bà con nông dân vất vả gieo sạ lại, sao ông không về kêu giùm một tiếng?”. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Tư tôi cưỡi xe máy chạy về quê để tìm hiểu tình hình thực tế.

Có mặt trên xứ đồng Nhà Bà thuộc địa phận thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, Quế Sơn), Tư tôi thấy vợ chồng ông Ngô Xuân mỗi người cầm một chiếc trang hì hục đẩy tới đẩy lui trên mặt ruộng đã xuống giống hồi cuối tháng 5. Nghỉ tay trong chốc lát, ông Xuân nói giọng buồn buồn: “Vụ hè thu năm nay, gia đình tui triển khai gieo sạ 5 sào lúa vào ngày 30.5. Thiệt khổ, khi hạt giống vừa đóng chông thì từ chiều ngày 2 đến trưa 4.6 trời bỗng nhiên xuất hiện những đợt mưa to kéo dài trên diện rộng. Do mưa lớn liên tục, hệ thống kênh tiêu nước quá yếu kém, trong khi đó 5 sào ruộng của tui lại nằm ở khu vực trũng thấp nên toàn bộ diện tích lúa vừa gieo sạ bị ngập úng nghiêm trọng. Khi nước rút lòi mặt ruộng, tui ngán ngẩm vì thấy hạt giống chưa kịp nẩy mầm xanh đã bị thối rục hàng loạt. Bây giờ gieo sạ lại, ngoài chuyện phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua 18kg hạt giống thì còn tốn nhiều công lao động”. Đứng trên bờ ruộng của ông Ngô Xuân, nhìn quanh cánh đồng Nhà Bà, Tư tôi thấy một số hộ dân khác cũng đang tất tả gieo sạ lại những diện tích lúa hè thu bị hư hại hoàn toàn do tình trạng ngập úng kéo dài trong đợt mưa lớn vừa qua.

Ra xã Duy Phước (Duy Xuyên), Tư tôi lại nghe nông dân địa phương than phiền về chuyện gặp khó khăn ngay từ đầu mùa lúa hè thu 2018. Ông Lê Trung Ba – Phó ban Nông nghiệp xã cho biết, trong đợt mưa lớn kéo dài xảy ra hồi đầu tháng 6 này, trên địa bàn các thôn Triều Châu, Hà Bình, Câu Lâu Tây, Hà Nhuận, Lang Châu Bắc… của Duy Phước có ít nhất 40 sào ruộng vừa sản xuất bị cuốn trôi hạt giống hoặc hạt giống hư thối hoàn toàn vì ngập úng nặng. Theo lời ông Ba, mấy ngày nay nhà nông nơi đây khẩn trương gieo sạ lại số diện tích lúa vừa nêu nhằm đảm bảo không trễ thời vụ.

Trao đổi với Tư Ruộng tôi, ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói, mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo ước tính của ngành nông nghiệp thì đợt mưa to cách đây hơn 1 tuần đã gây thiệt hại khoảng 200 sào lúa vừa mới xuống giống, phần lớn tập trung ở những vùng trũng thấp của các địa phương thuộc khu vực đồng bằng. Rõ ràng, khi gieo sạ lại số diện tích lúa trên, nhà nông phải tốn không ít công sức và tiền của. Nhưng ông trời hại thì họ phải ngậm ngùi chấp nhận chứ biết trách ai bây giờ…

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mất giống, tốn công vì... ông trời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO