Mùa cạn

MAI THANH VINH 02/05/2022 07:57

Ta một ngày lặng im trước biểnghềnh xưa rêu phủ tím trời...em có gì muốn nói với ta không sao nghe nắng rưng rưng nghiêng về phía biểncho con sóng chập chờn thấp thỏmtrắng màu mây cạn sóng hôn bờ...

Ta một ngày ru vỗ cơn say
ghe biển hát khúc chiều hối hả
cũng chếnh choáng với những điều rất lạ
nồng nàn mùi biển thấm vào môi...
giữa thăm thẳm màu xanh trời biển
em có gì muốn nói với ta không
đừng im lặng
góc chiều phai mùa cạn
ta một ngày
xanh với nhau thôi...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùa cạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO