Ngày thơ

24/03/2019 05:57

Ngày mưa em về ngang qua lối cũ
anh hóa thành trẻ thơ nhặt lá
nhặt được chiếc lá còn thơm mùi cỏ
xa kia cuối con đường đã xa thật xa
Nhớ hoài một con đường chờ chân em qua
nhớ hoài buổi lòng anh tiệc cưới
giá thời gian không đổi màu và em không theo người về miền đất hứa
thì lòng không run hoài trên một lối mơ xưa
Anh hứng đầy xưa giọt trời long lanh
anh đong đầy xưa giọt mưa buồn buồn
anh gom đầy xưa tình trai mới chớm
trao hết cho người giọt tình tân hôn
Xòe tay ra anh sẽ tắm cho em đầy rượu thơm
hé môi ra nghe từng giọt mật
như thế tình anh âm thầm chưng cất
say đi em cho thật hết mình cho vơi khát thèm
cho thêm nhớ nhung…

                                        NGUYỄN TẤN ÁI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO