Nghị lực cậu học trò bị ung thư máu

NHƯ TRANG 26/03/2019 07:00

Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, luôn phải chống chọi với bệnh tật, cậu học trò Lê Văn Nhân (học sinh lớp 12/4, Trường THPT Nguyễn Hiền, Duy Xuyên) vẫn không từ bỏ ước mơ, nỗ lực phấn đấu trở thành học sinh giỏi.

Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, cậu học trò Lê Văn Nhân vẫn ra sức học tập giỏi khiến nhiều người nể phục. Ảnh: N.Trang
Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, cậu học trò Lê Văn Nhân vẫn ra sức học tập giỏi khiến nhiều người nể phục. Ảnh: N.Trang

Cách đây 4 năm, Nhân có triệu chứng nôn ọe, sốt cao. Đi khám tại Bệnh viện Phụ sản - nhi TP.Đà Nẵng thì hay tin căn bệnh ung thư máu đang ăn mòn ăn dần cơ thể. Gác lại việc học, Nhân vào viện điều trị theo phác đồ của các bác sĩ. Từ việc chọc hút tủy sống, xét nghiệm máu, đến các đợt hóa trị khiến Nhân đau đớn. Những ngày ở bệnh viện, giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu học trò nghèo chưa bao giờ từ bỏ khát khao được đến trường, ước mơ học giỏi để vào giảng đường đại học. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Nhân xúc động: “Nghe đến căn bệnh ung thư, mình sợ lắm. Những đêm ở bệnh viện, mình cứ ám ảnh, giấc ngủ chập chờn. Nhưng nghĩ đến ước mơ mình tự trấn an bản thân, phải cố chống chọi vượt qua bệnh tật”.

Gia cảnh Nhân vốn rất nghèo, ba mắc bệnh suy tim nặng, mẹ bị gai cột sống, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào số tiền dệt vải của mẹ. Khó khăn chồng chất khi Nhân mắc căn bệnh quái ác. Hiểu điều đó, Nhân động viên mẹ về nhà chăm sóc cho ba, cải thiện kinh tế gia đình, còn Nhân ở lại một mình nơi bệnh viện. Tự bao giờ, hình ảnh cậu học trò nghèo giàu nghị lực điều trị tại Khoa Huyết học khiến các y bác sĩ khâm phục. Sau hơn 1 năm truyền hóa chất vào cơ thể, tình hình của Nhân chuyển biến khá hơn và được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú. “Lúc này, tranh thủ từng giờ từng phút hiếm hoi, thằng nhỏ ôn bài thi chuyển cấp và đỗ vào Trường THPT Nguyễn Hiền. Tôi sợ áp lực và lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con, đâu ngờ rằng đó là liều thuốc tinh thần cho nó qua cơn bạo bệnh” - bà Nguyễn Thị Mỹ, mẹ của Nhân kể lại.

Hàng ngày, Nhân phải uống thuốc theo toa của bác sĩ, đến kỳ hẹn tái khám lại khăn gói ra Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng làm thủ tục xét nghiệm và theo dõi tình hình bệnh. Bao nhiêu khó khăn và đau đớn vẫn không ngăn cản ước mơ của cậu học trò nghèo. Nhân nói: “Ba mẹ đã khổ nhiều rồi, mình chỉ có thể học giỏi để bù đắp lại công lao trời biển ấy. Khó mấy mình cũng sẽ cố gắng vượt qua”. Với quyết tâm, nghị lực, Nhân ra sức học tập và đạt kết quả tốt. Ở lớp, Nhân là lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Ở trường, Nhân trở thành tấm gương nghị lực để các bạn noi theo. Trong căn nhà nhỏ tềnh toàng, thứ quý nhất của Nhân chính là những tấm giấy khen treo kín tường, minh chứng cho 11 năm liền đều đạt thành tích học sinh giỏi. Đặc biệt điểm tổng kết các môn học Toán, Lý, Hóa luôn trên 8.5. Nói về dự tính trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, Nhân cho biết sẽ thi vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Nhân chia sẻ: “Trời cho mình sống ngày nào, thì ngày đó còn học tập, tương lai có thể đỡ đần ba mẹ”.

Nhận xét về cậu học trò giàu nghị lực, cô Lê Thị Tú - giáo viên chủ nhiệm lớp 12/4 cho biết: “Nhân là một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ. Học lực của em luôn đạt thành tích giỏi nhiều năm liền, xứng đáng là tấm gương sáng để bạn bè noi theo”.

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghị lực cậu học trò bị ung thư máu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO