Nghĩa tình tại căn cứ Nước Oa

LÊ VĂN THƠM 09/09/2018 06:37

(QNO) - Câu lạc bộ (CLB) Thái Phiên (TP.Đà Nẵng) vừa thực hiện chương trình về nguồn, thăm Khu căn cứ Nước Oa (xã Trà Tân, Bắc Trà My) và trao tặng quà cho giáo viên, học sinh nơi đây.

Tặng áo ấm cho tất cả học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.
Tặng áo ấm cho tất cả học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: L.V.T

Chương trình giao lưu, trao tặng quà diễn ra sôi nổi, hào hứng và nồng thắm nghĩa tình. Tất cả 242 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Trà Tân) đều được tặng sách, bút, quần áo, đồ dùng học tập; 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tặng mỗi người 1 suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Đoàn còn trao hỗ trợ 17 triệu đồng cho các học sinh ở nội trú; 6 triệu đồng cho 1 thầy giáo và 1 học sinh của trường bị bệnh ung thư. Tại buổi giao lưu, nhiều thành viên trong đoàn còn trực tiếp hỗ trợ kinh phí, giúp 2 thầy trò có thêm điều kiện chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - cô giáo Trần Thị Hường, trước đây CLB Thái Phiên đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho bếp ăn bán trú của trường; tặng 4 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất 5 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn đến thăm các di tích tại Khu căn cứ Nước Oa; gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, giáo viên, nhân chứng lịch sử tại địa phương. Đây là nơi đóng căn cứ của nhiều cơ quan Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều câu chuyện xúc động được tái hiện trên hành trình về thăm các căn cứ Khu ủy Khu 5 - nơi trú quân của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, hay tại Khu di tích An ninh Khu 5, Khu di tích Ban Tài mậu Khu 5…

Trao tiền hỗ trợ cho giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.
Trao tiền hỗ trợ cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: L.V.T

Đại tá Nguyễn Công Bôn - Phó Chủ nhiệm CLB Thái Phiên chia sẻ, những năm chống Mỹ, đơn vị ông vừa làm nhiệm vụ bảo vệ Khu căn cứ Nước Oa, vừa tổ chức các trận tập kích, tấn công tiêu diệt địch tại các đồn bốt trong khu vực và tổ chức phục kích đánh địch hành quân, càn quét. Trong mỗi trận đánh đều được nhân dân địa phương tiếp tế lương thực; du kích xã phối hợp dẫn đường, cung cấp tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị giành chiến thắng.

Còn hội viên Đặng Vân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - nguyên cán bộ hoạt động hợp pháp tại thị xã Tam Kỳ vẫn còn nhớ như in những lần cắt núi xuyên rừng, đi về họp tại Khu căn cứ Nước Oa. Khi họp xong thì bị địch vây ráp, ngăn chặn các ngã đường. Nhờ có giao liên của xã Trà Tân gan góc, mưu trí, thông thạo địa hình dẫn đường vòng tránh địch, quanh qua huyện Tiên Phước mới trở về được thị xã, kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương của Khu ủy Khu 5…

Nói chuyện với cán bộ, giáo viên và nhân dân xã Trà Tân, Chủ nhiệm CLB Thái Phiên - ông Lê Tự Cường nhấn mạnh: Dẫu cuộc sống đã qua bao thay đổi, nhưng tất cả cán bộ, hội viên CLB không bao giờ quên công lao của đồng bào các khu căn cứ cách mạng nói chung và Khu căn cứ Nước Oa nói riêng. CLB Thái Phiên sẽ duy trì thường xuyên hằng năm chương trình về thăm nhân dân xã Trà Tân và Khu căn cứ Nước Oa. Kinh phí thực hiện các hoạt động đều do cán bộ, hội viên CLB tự nguyện đóng góp.

LÊ VĂN THƠM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa tình tại căn cứ Nước Oa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO