Nghĩa tình trong mùa lũ ở Nông Sơn

TÂM LÊ 12/10/2022 11:19

Giúp nhau dọn nhà chạy lũ; cho người có nhà vùng trũng thấp gửi đồ đạc và trú ẩn; hỗ trợ chỗ ở, cơm ăn cho học sinh bị mắc lụt… là những nghĩa cử đầy ắp tình người trong những ngày mưa lũ ở Nông Sơn.

Quán cơm Hiền Mến ở thôn Trung Phước 1 (Quế Trung, Nông Sơn) đăng trên facebook phục vụ cơm miễn phí cho các em học sinh bị mắc lụt. Ảnh: TÂM LÊ
Quán cơm Hiền Mến ở thôn Trung Phước 1 (Quế Trung, Nông Sơn) đăng trên facebook phục vụ cơm miễn phí cho các em học sinh bị mắc lụt. Ảnh: TÂM LÊ

Mưa lớn liên tục trong thời gian dài khiến nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Nông Sơn bị ngập lụt, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học. Nhiều học sinh ở các xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Lâm, Ninh Phước đang theo học tại Trường THPT Nông Sơn (ở xã Quế Trung) không thể về nhà. Một số học sinh xin ở nhờ nhà người thân, một số học sinh phải thuê ở trọ…

Thấy tình hình đó, bà Nguyễn Thị Hoàng (thôn Trung Hạ, Quế Trung) đã đăng lên facebook cá nhân mời các em học sinh về nhà mình ở tạm để đợi nước rút. Bà Hoàng cho biết: “Nhà tôi và nhà ba mẹ ở cạnh nhau, đều rộng rãi lại gần trường nên tôi chia sẻ thông tin để các em học sinh ở xa biết, cứ đến ở thoải mái. Tôi cũng có con đi học nên hiểu rõ sự lo lắng của ba mẹ các em lúc này, sợ các em ăn ở lung tung rồi đói mà có khi lại gặp nguy hiểm nữa”.

Em Võ Thị Thu Hằng tranh thủ xem lại bài trong thời gian ở nhờ nhà bà Nguyễn Thị Hoàng đợi nước rút trong sáng ngày 11.10. Ảnh: TÂM LÊ
Em Võ Thị Thu Hằng tranh thủ xem lại bài trong thời gian ở nhờ nhà bà Nguyễn Thị Hoàng đợi nước rút trong sáng ngày 11.10. Ảnh: TÂM LÊ

Nhà ở thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc), em Võ Thị Thu Hằng (học sinh lớp 12, Trường THPT Nông Sơn) không thể về nhà sau giờ tan học vì nước lớn, ngập nhiều đoạn đường. Hằng chia sẻ, khi người thân biết em bị mắc kẹt ngoài Quế Trung đã gửi thông tin từ facekook của cô Hoàng cho em nên em và vài người bạn ở Quế Lộc đã đến xin ở nhờ. Nhiều bạn không có người thân ở Quế Trung phải thuê ở trọ rất tốn kém.

“Sau khi đến ở nhà cô Hoàng, chúng em đã điện thoại về cho gia đình yên tâm. Đến đây ở, cô Hoàng niềm nở sắp xếp chỗ ngủ nghỉ còn nấu cơm cho ăn nữa nên tụi em rất biết ơn cô Hoàng” - Hằng nói.

Quán cơm Hiền Mến ở thôn Trung Phước 1 (xã Quế Trung) cũng đăng trên facebook về việc phục vụ cơm miễn phí cho học sinh Trường THPT Nông Sơn bị mắc lụt không về nhà được.

Sau khi dòng trạng thái của quán cơm được đăng lên, rất nhiều người đã chia sẻ bài viết, bình luận, lan tỏa việc làm thiết thực, đáng trân quý này. Hay như nhiều gia đình ở chỗ cao lụt, trồng được rau lang, rau muống cũng chia sẻ, mời mọi người đến cắt về ăn trong những ngày thực phẩm khó khăn do mưa lũ.

Mưa lũ - khó khăn là vậy nhưng trong gian khó những câu chuyện nghĩa tình, đầy yêu thương sẽ giúp mọi người vượt qua mệt mỏi, sưởi ấm lòng người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa tình trong mùa lũ ở Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO