Người hùng futsal từ xứ Quảng

NHƯ TRANG 03/02/2019 05:58

Lần đầu tiên kể từ khi du nhập môn futsal (bóng đá trong nhà), một thủ môn Việt Nam lọt vào tốp 10 thủ thành xuất sắc thế giới do trang Futsalplanet - cổng thông tin về futsal uy tín trên thế giới - bình chọn.

Hồ Văn Ý đam mê theo đuổi bóng đá futsal và trở thành thủ môn trẻ xuất sắc trong lòng người hâm mộ. Ảnh: T.S.Nam
Hồ Văn Ý đam mê theo đuổi bóng đá futsal và trở thành thủ môn trẻ xuất sắc trong lòng người hâm mộ. Ảnh: T.S.Nam

Ước mơ được làm người hùng trên sân bóng, chàng trai trẻ Hồ Văn Ý (SN 1997, quê ở khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) quyết tâm theo đuổi đam mê và trở thành thủ thành tài năng số 1 của Câu lạc bộ (CLB) Thái Sơn Nam trong môn futsal.

Từ sân bóng làng

Sinh ra trong gia đình thuần nông, những cánh đồng sau mùa gặt trở thành sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê môn bóng đá của Hồ Văn Ý từ thuở nhỏ. Cho đến bây giờ, Ý vẫn còn nhớ như in kỷ niệm những chiều tan học, vội chạy ngay về sân bóng làng. “Hồi đó chỉ có bóng nhựa, đôi dép đặt hai bên làm khung thành, mình và các bạn tập đá rồi thi đấu với nhau. Cũng không hiểu sao từ nhỏ mình đã thích làm thủ môn. Có bữa ham chơi đến tối mịt mới nhớ phải về nhà, có khi vội quá để quên áo và dép” - Ý chia sẻ. Cả tuổi thơ của Ý luôn gắn bó với quả bóng nên đam mê cứ chất chồng mỗi ngày. Từ đam mê ấy, Ý được thầy cô và bạn bè bầu chọn thi đấu cho lớp, trường rồi lên cấp xã, huyện. Những tấm huy chương kèm danh hiệu thủ môn xuất sắc khiến Ý có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ.

Để nâng cao kỹ thuật đón và bắt bóng, Ý nghĩ ra cách đá quả bóng vào tường nhà và tập bắt khi bóng bật ra. Không chỉ thế, Ý còn bố trí các chướng ngại vật trên sân rồi tập lách bóng; học hỏi các pha xử lý đẳng cấp trên internet; hoặc nghe ở đâu có người chơi bóng giỏi cũng quyết tìm gặp trao đổi, giao lưu và so tài... Cứ như thế, kinh nghiệm chạm bóng trên sân của Ý đầy lên mỗi ngày. Đó cũng là động lực để Ý kiên trì học tập, thi đỗ vào Trường Đại học Thể dục - thể thao Đà Nẵng vào năm 2015. Trong một lần Ý tham gia trận bóng đá giao lưu thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng, một số huấn luyện viên nhận thấy tài bắt bóng của Ý nên ngỏ lời mời tham gia môn futsal. Năm 2016, Ý được chọn vào đội tuyển U20 Futsal Việt Nam.

Đến danh hiệu quả bóng bạc

Thủ môn Hồ Văn Ý hiện khoác áo CLB futsal Thái Sơn Nam và đội tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, thủ môn 21 tuổi này là một trong những người bắt phạt đền 10m hay nhất của futsal Việt Nam và làm chủ tốt mọi tình huống trước khung thành. Không những vậy, Văn Ý còn thường xuyên có những pha phát động tấn công chính xác bằng cả tay và chân. Trong trận bán kết Giải futsal các CLB châu Á năm 2018 Hồ Văn Ý đã có màn trình diễn ấn tượng và làm nản lòng các chân sút của đội Nagoya Oceans (Nhật Bản). Anh cũng là người ghi bàn thắng quyết định giúp Thái Sơn Nam lần đầu tiên được chơi trận chung kết giải châu Á.

Với tài năng của mình, Hồ Văn Ý được Câu lạc bộ (CLB) futsal Thái Sơn Nam chiêu mộ và nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 khi theo CLB vào TP.Hồ Chí Minh thực hiện hành trình chinh phục quả bóng. Bộ môn futsal thử thách vận động viên trên sân đấu với diện tích nhỏ, ít không gian và buộc phải sử dụng nhiều đường chuyền với quả bóng có sức nặng nhất định. Tổng thể trận đấu dồn dập và nhịp điệu nhanh hơn. “Mình thực sự hạnh phúc khi được tham gia CLB Thái Sơn Nam. Đây chính là bước đệm chắp cánh ước mơ cho mình đến với môn thể thao này và được trưởng thành như bây giờ!” - Ý nói.

Sau hơn 2 năm theo đuổi đam mê với môn futsal cùng CLB Thái Sơn Nam, Hồ Văn Ý trở thành thủ môn trẻ xuất sắc trong lòng người hâm mộ. Và năm 2018 Hồ Văn Ý gặt hái được nhiều thành công rực rỡ khi đạt các danh hiệu Quả bóng bạc Futsal Việt Nam; Tốp 10 thủ thành xuất sắc nhất thế giới; cùng Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải futsal HDBank VĐQG 2018 để đại diện cho futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB futsal châu Á 2019 và đoạt vị trí Á quân; được bình chọn Thủ môn xuất sắc nhất giải futsal Vô địch quốc gia.

Sống xa nhà, thời gian về quê không nhiều, Ý chia sẻ rằng “nhưng đó là nơi tràn đầy yêu thương của tôi”. Trước mỗi trận đấu anh luôn có thói quen gọi điện thoại về cho mẹ để nghe những lời động viên ấm áp. Hẳn vì lẽ đó, mỗi thành tích đạt được, Ý luôn trân trọng và biết rằng có hậu phương vững chắc tạo niềm tin cho mình thi đấu tốt hơn. Bà Huỳnh Thị Tư - mẹ của Ý tự hào: “Theo dõi từng bước đi của con, tôi rất mừng khi con đã trưởng thành. Những bằng khen hay tấm huy chương Ý mang về, tôi đều cất giữ cẩn thận, trân trọng thành quả con đạt được!”.

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người hùng futsal từ xứ Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO