Văn hóa - Văn nghệ

Người nặn... ký ức tuổi thơ

LÊ MỸ 13/04/2024 08:05

Một góc phố rộn vang tiếng cười nói của trẻ con lẫn người lớn. Họ say sưa ngắm nhìn những “vật phẩm” đến từ ký ức.

to-he-1.jpg
Ông Thạnh hướng dẫn cách nặn tò he cho khách. Ảnh: L.M

Tò he là nét văn hóa dân gian gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ. Hơn 30 năm thăng trầm cùng nghề này, ông Lê Minh Thạnh (TP.Đà Nẵng) không nhớ mình đã dừng ở bao nhiêu góc phố.

to-he-5.jpg
Chăm chút từng chi tiết để tạo nên con tò he ngộ nghĩnh. Ảnh: L.M

Ông Thạnh nghiên cứu rất nhiều nguyên liệu để sản phẩm tò he có thể lưu giữ lâu bền, an toàn, bắt mắt với trẻ con. Ông chọn loại đất Nhật để làm và từ đây mở ra triển vọng phát triển nghề theo cách riêng.

to-he-6.jpg
Ông Thạnh dành hơn 30 năm giữ nghề làm tò he. Ảnh: L.M

“Người mua tò he sẽ được bảo hành sản phẩm lâu dài. Khi trẻ con đã chơi chán hoặc sản phẩm bị hư hỏng có thể đổi bằng một sản phẩm khác ngang giá” – ông Thạnh chia sẻ.

to-he-3.jpg
Người mẹ kể cho đứa con nghe về trò chơi tuổi thơ của mình. Ảnh: L.M

Hằng tháng, ông Thạnh luân phiên bày bán ở 2 nơi là TP.Đà Nẵng và TP.Tam Kỳ. Trẻ con, phụ huynh có thể đến trải nghiệm nặn tò he và mua sản phẩm. Ông Thạnh cũng sẽ mở lớp dạy tò he miễn phí cho những ai có nhu cầu.

to-he-4.jpg
Một đứa trẻ rạng rỡ khi mẹ mua cho con tò he. Ảnh: L.M
to-he-7.jpg
Những con tò he đặc sắc mà ông Thạnh mất rất nhiều công sức để nặn. Ảnh: L.M
to-he-9.jpg
Giới thiệu về cách lưu giữ sản phẩm cho khách. Ảnh: L.M
to-he-2-1-.jpg
Sắc màu tò he. Ảnh: H.Q
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người nặn... ký ức tuổi thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO