Thanh thiếu niên

Người trẻ Quảng Nam góp sức cùng niềm vui đất nước

ALĂNG NGƯỚC (alangnguoc@gmail.com) 06/05/2025 08:10

Vinh dự được góp mặt trong chương trình diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) vừa qua, rất nhiều bạn trẻ xứ Quảng đang công tác và học tập tại các đơn vị khối Lực lượng vũ trang bày tỏ niềm tự hào, cảm xúc khó quên trong bước đường thanh xuân…

10cee5f58cda3e8467cb.jpg
Bhling Ka Thị Huyền Giang (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua. Ảnh: NVCC

Với những bạn trẻ quê ở Quảng Nam, góp mặt thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội rèn luyện, khẳng định tinh thần và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ trong sự kiện trọng đại, ý nghĩa của đất nước.

Khoảnh khắc thiêng liêng

Chương trình lễ kỷ niệm vừa kết thúc, cô gái Cơ Tu ở thôn Ta Ri (xã Lăng, Tây Giang) Bhling Ka Thị Huyền Giang - Bí thư Chi đoàn D31B2, Trường Đại học An ninh nhân dân chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng đồng nghiệp thuộc khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tại hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khoảnh khắc ấy ngay lập tức nhận được sự quan tâm, tương tác từ cộng đồng mạng và đồng bào Cơ Tu.

c6e731dc58f3eaadb3e2.jpg
Huyền Giang ghi lại khoảnh khắc cùng sắc phục khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Huyền Giang nói, với cô đó không chỉ là niềm vui và hạnh phúc, mà còn là hành trình mang nhiều cảm xúc khi nhận được sự tin tưởng của cấp trên chọn giao nhiệm vụ đặc biệt tại lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước.

“Thật vinh dự và tự hào vì bản thân là một phần nhỏ trong buổi lễ thiêng liêng, góp phần thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” - Huyền Giang chia sẻ.

317f1e43776cc5329c7d.jpg
Bhling Ka Thị Huyền Giang chụp ảnh cùng một bạn nhỏ sau khi kết thúc nhiệm vụ diễu binh. Ảnh: NVCC

Trước khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Huyền Giang và đồng đội có thời gian tham gia tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đóng tại huyện Long Thành (Đồng Nai).

Quá trình tập luyện ở cường độ rất cao, thường xuyên dưới trời nắng gắt, đòi hỏi Giang và đồng đội phải tập trung thể lực, sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật nghiêm túc. Từng bước đi, từng động tác phải chính xác tuyệt đối, đồng đều trong hàng ngũ, quá trình luyện tập được lặp đi lặp lại nhằm đạt kết quả cao nhất.

Trong quá trình tập luyện, không may Huyền Giang bị chấn thương ở 2 gối. Nhưng vì xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà Tổ quốc và nhân dân giao nên Giang luôn động viên bản thân mình phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này. Nhờ tinh thần đoàn kết, sự động viên và ý chí quyết tâm của tập thể giúp các nữ chiến sĩ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

481160439_1695630027656280_2441771626138263371_n.jpg
Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Huyền Giang góp mặt trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện của trường, hướng về cộng đồng khó khăn. Ảnh: NVCC

“Tôi vô cùng xúc động vì đây không chỉ là dịp để tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để nhắc nhở bản thân về trách nhiệm và lý tưởng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khoảnh khắc ấy sẽ là kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ trong hành trình học tập và rèn luyện của tôi” - Huyền Giang tâm sự.

Góp niềm vui cùng đất nước

Sau thời gian luyện tập và hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Tiến Hùng - sinh viên năm 2 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP.Hồ Chí Minh) trở về thăm quê tại xã Trà Dơn (Nam Trà My). Hành trang mang theo, ngoài tư trang cá nhân là những câu chuyện thú vị được Hùng góp nhặt trong suốt thời gian tham gia tập luyện và thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

1b4b0f16df3b6d65342a.jpg
Niềm vui của Nguyễn Tiến Hùng (bên trái) khi vinh dự được góp mặt tại sự kiện quan trọng của đất nước. Ảnh: NVCC

Niềm tự hào đó như dấu mốc đặc biệt trong chặng đường thanh xuân của chàng trai Ca Dong - Nguyễn Tiến Hùng. Bởi không phải ai cũng có cơ hội được tham gia, góp mặt trong niềm vui chung của đất nước kỷ niệm 50 năm sau ngày giải phóng. Trong lần góp mặt này, Hùng được phân công nhiệm vụ diễu binh thuộc khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

Lần lượt đi qua khán đài và các tuyến đường, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân TP.Hồ Chí Minh và cả nước, Hùng nói bản thân vượt qua áp lực bằng tinh thần tự tin của người trẻ đang khoác lên mình sắc phục chiến sĩ công an nhân dân.

“Ngay khi được chọn tham gia khối diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm, chúng tôi xác định ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn đặt lên hàng đầu. Nắng gió thao trường không làm chúng tôi sờn lòng, bởi cơ hội lần này thực sự rất đặc biệt” - Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ.

494197906_1195256542152436_2431044441975799508_n.jpg
Gương mặt rạng rỡ của Hồ Thị Mỹ Hạ trong phút giải lao hiếm hoi thời gian luyện tập diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC

Trong số người trẻ dân tộc thiểu số ở Quảng Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm, ngoài Huyền Giang và Tiến Hùng, còn có nhiều gương mặt nổi bật như Hồ Thị Mỹ Hạ, Alăng Aly…

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, họ nỗ lực luyện tập và tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng ghi tên “viết tiếp câu chuyện hòa bình” lịch sử và hát vang bài ca thống nhất, góp chung niềm vui trọn vẹn của đất nước, non sông.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người trẻ Quảng Nam góp sức cùng niềm vui đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO