Nhớ quê

31/01/2014 21:43

Trời nhớ ai
Chiều nay mây trắng thế
Nỗi nhớ quê
Tôi thao thức bạc đầu
Đời lưu lạc hồn quê nhà xót dạ
Mong ngày về tâm sự với quê hương
Giọng hò khoan thêm thân thương tình sử
Cô gái làng thành thiếu nữ tiến cung
Vui lễ hội quê tôi mừng xuân mới
Khúc bài chòi vui đất nước tình chung
Dây bầu tròn nhánh tre gai giàn thấp
Hến cát vùi mình gợn nước sông     Thu
Mùa đông đến mưa dầm tuôn gió bấc
Khói lam chiều thơm cốm bắp lời ru
Rào chè tàu
Vui tơ lụa quê tôi
Nhạc thoi đưa
Ấm trang đời tình sử
Quê hương ơi! Quê hương
Một đời quê. Biết mấy đời người
Về thăm quê tôi như du khách
Đi giữa quê hương vẫn nhớ nhà.

                                                          SƠN THU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO