Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng

H.ĐẠO - V.TÂY 27/05/2023 10:54

(QNO) - Đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài những ngày qua khiến người lao động vất vả hơn nhất là với những người phải lao động ngoài trời.

Ông Nguyễn Thanh Quốc và các thợ hồ phải làm việc dưới nắng gay gắt. Ảnh: Đ.T
Ông Nguyễn Thanh Quốc và các thợ hồ phải làm việc dưới nắng gay gắt. Ảnh: Đ.T

"Bán lưng cho trời"

Dù chỉ mới 10 giờ nhưng nhiệt độ ngoài trời đã đạt đến 34oC. Ông Nguyễn Thanh Quốc (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) mồ hôi nhễ nhại, cần mẫn cắt sắt tại công trình nhà ở mà ông và nhóm thợ đang thi công. Vào mùa xây dựng nên ông Quốc phải cố sức làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. Ngoài mũ rộng vành, áo dài tay kín mít thì những thợ hồ như ông Quốc phải chia nhỏ thời gian làm việc ra nhiều đợt, vừa làm vừa nghỉ.

“Chủ nhà giao khoán công trình nên mình chủ động tránh nắng nóng bằng cách đi làm sớm, tranh thủ nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước” - ông Quốc cho biết.

Các thợ hồ nhanh đuối sức hơn khi làm việc liên tục dưới trời nắng. Ảnh: Đ.T
Các thợ hồ nhanh đuối sức hơn khi làm việc liên tục dưới trời nắng. Ảnh: Đ.T

Ông Trần Văn Thi - chủ thầu xây dựng nói: “Rất hiểu và thông cảm cho anh em thợ nên khi trời quá nóng thì tôi nghỉ sớm để “trốn” nắng, anh em nghỉ sớm làm trễ chớ không thể như ngày thường. Mùa này chỉ thấy nắng là đã hoa mắt, huống chi leo trèo". 

[VIDEO] - Thợ xây dựng là một trong những nghề nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài:

Đang vào vụ đổ ải nên ông Nguyễn Văn Anh phải làm xuyên trưa để kịp cho các chủ ruộng xuống giống. Ảnh: Đ.T
Đang vào vụ đổ ải nên ông Nguyễn Văn Anh phải làm xuyên trưa để kịp cho các chủ ruộng xuống giống. Ảnh: Đ.T

Đã gần 12 giờ trưa, mặc cho cái nắng hầm hập như đổ lửa, ông Nguyễn Văn Anh (thôn Trà Long, xã Bình Trung, Thăng Bình) vẫn cố cày vỡ cho xong đám ruộng. “Nông dân giờ xuống giống đồng loạt nên họ hối gấp, mình phải tranh thủ tối đa để cày. Trần lưng suốt ngày trên nắng dưới nóng hại sức lắm” - ông Anh nói.

Trời nắng oi và tuổi đã cao nên bà Lê Thị Thủy chỉ đủ sức bán vé số đến trưa. Ảnh: Đ.T
Trời nắng nớng và tuổi đã cao nên bà Lê Thị Thủy chỉ đủ sức bán vé số đến trưa. Ảnh: Đ.T

Còn với bà Lê Thị Thủy (xã Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi) mùa nắng chính là thời gian vất vả nhất với người bán vé số. Bà phải dậy thật sớm đạp xe ra thị trấn Núi Thành cách nhà gần 20km để kịp bán buổi sáng.

“Mùa nắng này đạp xe từ quán này qua quán kia bở hơi tai. Tôi đã 70 tuổi rồi nên mệt nhanh hơn những người trẻ khác. May mắn là mùa nắng khách ngồi cà phê đông nên bán được kha khá. Tôi tuổi già, sức yếu nên những ngày này bán đến quá trưa là tôi không đủ sức đi nữa” - bà Thủy tâm sự.

Nhiều người phải lao động dưới nền nhiệt cao, gay gắt. Ảnh: Đ.T
Nhiều người phải lao động dưới nền nhiệt cao, gay gắt. Ảnh: Đ.T
Ông Ngô Đình Dương (bên phải) tận dụng bãi cỏ, bóng râm trước Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để “trốn” nắng nóng. Ảnh: Đ.T
Ông Ngô Đình Dương (bên phải) tận dụng bãi cỏ, bóng râm trước Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để “trốn” nắng nóng. Ảnh: Đ.T

Muôn kiểu tránh nắng

Tận dụng bãi cỏ và bóng cây xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Ngô Đình Dương làm nơi nghỉ trưa. Rời quê hương  Quảng Ngãi ra Tam Kỳ bán hàng rong đã 4 năm nay, ông Dương xem chuyện ngủ dưới bãi cỏ, bóng cây là cách tránh nắng tốt nhất. “Nhà trọ thấp, bí gió, nóng hầm hập nên về nhà cũng không ngủ được. Với lại nằm đây khách có ghé thì bán thêm được vài đồng và có thể xin trà đá ở các quán cơm” - ông Dương nói.

Mang theo xô nước đá là cách ông Phạm Minh giải khát và tiết kiệm chi phí vào những ngày hè oi bức. Ảnh: Đ.T
Mua đá, xin nước trà ở quán cơm, thùng nước này để ông Phạm Minh giải khát những ngày hè oi bức. Ảnh: Đ.T

Cách đó không xa, ông Phạm Minh cũng tận dụng bóng cây xanh để nghỉ ngơi. Nhà ở tận xã Tam Phước (Phú Ninh), người đàn ông bán vé số này không thể về nhà. “Ở Sài Gòn cũng bôn ba vất vả nên quen rồi. Mấy ngày gần đây thời tiết oi bức quá, tôi khuyết tật, đau nhứt khắp người khó ngủ, mất sức khỏe lắm. Để bớt chi phí thì tôi mang theo bình giữ nhiệt, mua đá rồi xin trà ở quán cơm để giải khát suốt ngày”.

Bà Phạm Thị Kim nghỉ trưa dưới chân cầu Bàn Thạch. Ảnh: Đ.T
Bà Phạm Thị Kim nghỉ trưa dưới chân cầu Bàn Thạch. Ảnh: Đ.T

Tương tự cảnh ngộ ông Minh, bà Phạm Thị Kim (phường An Phú) phải mưu sinh trên chiếc xe lăn bán bánh cam, bánh xoài. Quãng đường thường ngày nội thị Tam Kỳ như dài thêm trong những ngày nắng nóng này so với cái tuổi 73 tuổi của bà.

“Nhiều người cũng tránh nắng nóng ở gầm cầu này. Chỉ mong trời giảm nhiệt, nắng đừng gay gắt nữa thì mới bán được nhiều hơn” - bà Kim bảo.

Một số hình ảnh "trốn nắng" của người lao động tại Tam Kỳ:

Người chạy ba gác, xe ôm, hàng rong chọn gầm cầu làm nơi ngủ trưa. Ảnh: Đ.T
Gầm cầu là nơi nghỉ trưa quen thuộc của người chạy ba gác, xe ôm, hàng rong. Ảnh: Đ.T
Giấc ngủ vội của một người chạy xe ba gác. Ảnh: Đ.T
Giấc ngủ vội của một người chạy xe ba gác. Ảnh: Đ.T
Một người bán hoa dạo ngủ gục khi đợi khách dưới cầu Bàn Thạch. Ảnh: Đ.T
Một người bán hoa dạo ngủ gục khi đợi khách dưới cầu Bàn Thạch. Ảnh: Đ.T
Các công nhân làm công trình ở đường Bạch Đặng mắc võng nghỉ ngơi. Ảnh: Đ.T
Công nhân một công trình đường trên đường Bạch Đặng (Tam Kỳ) mắc võng nghỉ ngơi dưới tán cây. Ảnh: Đ.T
 
Giấc ngủ vội dưới bóng cây cũng đủ giúp người lao động nạp lại năng lượng để tiếp tục làm việc. Ảnh: Đ.T
Bóng cây tán cây là chỗ nghỉ tạm giúp người lao động nạp lại năng lượng tiếp tục làm việc. Ảnh: Đ.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO