Xã hội

Những "bông hồng thép" Quảng Nam xông pha thời chiến, mẫu mực thời bình

THÚY HIỀN - ĐÌNH HẢI 11/12/2024 16:00

(QNO) - Với tinh thần "trẻ xông pha, già gương mẫu", những nữ cựu thanh niên xung phong Quảng Nam vẫn giữ được nhiệt huyết, hết mình cống hiến cho xã hội ngay cả khi về già.

dsc01309.jpg
Anh hùng LLVTND, nữ cựu TNXP Trần Thị Cúc. Ảnh: HH

Tuổi trẻ xông pha

Khi mới 12 tuổi, cô gái đến từ mảnh đất Bình Dương (huyện Thăng Bình) ấy đã xung phong ra chiến trường với nhiệm vụ giao liên. Năm 16 tuổi, cô gia nhập vào hàng ngũ TNXP tải gạo, tải thương, làm đường, tiếp đạn... Tuổi trăng tròn mười bảy, người thiếu nữ ấy trở thành xã đội trưởng chỉ huy quân sự xã Bình Dương. Đó là Anh hùng LLVTND, cựu TNXP Trần Thị Cúc.

Nhớ lại thuở thanh xuân, bà Cúc xúc động chia sẻ: “Đoàn dân công đang tải gạo lên miền núi, đi ngang phía sau nhà tôi thì bị địch phát hiện, bao vây. Là xã đội trưởng, tôi chỉ huy đoàn quân bố trí thành 3 mũi: mũi phía sau, mũi cánh bên và mũi chính diện. Ở mũi chính diện, tôi đánh lạc hướng địch, tiêu diệt được 5 tên. Dù tôi bị trúng đạn ở chân, nhưng cả đoàn tải gạo thành công. Mừng lắm!”

[VIDEO] - Ký ức của nữ cựu TNXP Trần Thị Cúc:

Trong ký ức của bà Cúc, hình ảnh 6 chiếc quan tài sơ sài của các thành viên trong gia đình mình hy sinh cùng một lúc; hình ảnh những người dân Bình Dương vô tội ngã xuống dưới tay quân thù vẫn còn nguyên vẹn. Nỗi căm hận đã tiếp thêm ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" giúp người con gái tuổi đôi mươi ấy chỉ huy đánh thắng 21 trận lớn nhỏ.

Cũng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bà Trần Thị Thanh Kính (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) làm nhiệm vụ giao liên năm 14 tuổi. Khi quê nhà bị biệt lập, bà gia nhập lực lượng TNXP vào tiểu đoàn Bà Thao, đơn vị Nam Bắc Hải.

“Hồi đó Mỹ rình bắt sống, chiếc EM113 dí tôi từ 6 giờ sáng đến tận 6 giờ tối. Thế nhưng mình là dân biển, đâu chịu thua chúng được. Tôi ngụp lặn suốt 12 tiếng ở sông Nước Mỹ, Nước Chè, quần áo rách tả tơi vẫn giữ cây súng AK trên vai, đến khi chúng nản bỏ cuộc mới lên” - bà Kính hồi tưởng.

q.png
Bà Kính (bên trái) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm thời TNXP. Ảnh: HH

Khó khăn nhất là những ngày phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt, bụng đau, người nhức mỏi nhưng chân vẫn miệt mài đi, vai vẫn giữ chắc từng gùi lúa gạo hoặc vũ khí, hòm đạn… có khi nặng gần 80kg. Thậm chí lội suối, vượt sông song nhưng bà và những nữ TNXP khác vẫn không chùn bước.

Về già gương mẫu

Tạm biệt thời máu lửa cũng là lúc những nữ cựu TNXP đó đã ngả bạc trên mái tóc phơi sương.

Nặng lòng nghĩa tình đồng đội, năm 2012, bà Cúc tham gia Hội Cựu TNXP xã Bình Nguyên. Với quyết tâm “nơi nào có TNXP, nơi đó có tổ chức hội”, từ 30 thành viên ban đầu, nay bà đã tập hợp được 53 đồng chí, tổ chức thành 4 chi hội...

dsc01321.jpg
Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của bà Trần Thị Cúc trong xây dựng tổ chức và hoạt động hội. Ảnh: HH

Mang nỗi trăn trở giải quyết đói nghèo và lạc hậu cho hội viên, bà Cúc phát động chương trình “Nuôi heo đất”. Mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng, cuối năm đầu tiên thu về hơn 40 triệu đồng. Cạnh đó, chương trình “Hũ gạo tình thương” quyên góp hơn 1 tạ gạo/năm cũng góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều cựu TNXP địa phương.

Với phương châm “ốm thăm, chết viếng, thọ mừng, khó giúp”, cựu TNXP Trần Thị Cúc đã tạo được ngôi nhà chung cho những đồng đội. Từ đó nhiều phong trào của Hội Cựu TNXP xã Bình Nguyên được hội viên nhiệt tình tham gia, được Trung ương hội đánh giá cao, trao tặng bằng khen năm 2019.

[VIDEO] - Bà Trần Thị Cúc

Tham gia TNXP năm 16 tuổi, bà Phạm Thị Hồng Nhạn (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Tam Thái. Bà đi đầu vận động 100% cán bộ, hội viên tiên phong tham gia tủ thuốc y tế, treo cờ, ảnh Bác; tuyên truyền người dân di dời chuồng trại, cải tạo vườn tạp, bảo đảm an ninh, giảm thiểu các thủ tục ma chay, đốt rải vàng mã, xây dựng nông thôn mới...

5.jpeg
Bà Nhạn (trái) - Bà Kính (phải) hưởng ứng mạnh mẽ phong trào nuôi heo đất của hội. Ảnh: HH

Năm 2015, bà Nhạn khởi xướng phong trào nuôi heo đất giúp Hội Cựu TNXP xã tích lũy mỗi năm 7 - 8 triệu đồng, riêng bà ủng hộ hơn 1 triệu đồng. Với số tiền đó, hội hỗ trợ được 100% bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ hội viên; tạo quỹ trợ tang, khen thưởng những cá nhân tham gia phong trào hội tốt; tặng quà, sửa chữa nhà cửa, làm nhà vệ sinh cho những hội viên nghèo khó…

Cuối năm 2018, nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Hà (thôn Phước Lộc, xã Tam Thái) được bà Nhạn giúp đỡ 5 bao xi măng và đề xuất Hội Cựu TNXP hỗ trợ 15 triệu đồng để xây dựng “nhà nghĩa tình đồng đội” rộng 100m2.

“Tôi lớn tuổi, làm lụng cũng không được nhiều tiền sửa sang nhà cửa. Nếu không có những người đồng đội tận tụy giúp đỡ như chị Nhạn thì chẳng biết đến bao giờ gia đình tôi được căn nhà mới” - bà Hà nói.

2.png
Hội Cựu TNXP xã Tam Thái hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đồng đội. Ảnh: HH

Năm 2020, bà còn đề xuất với Đảng ủy xã Tam Thái trồng cây xanh và hằng tuần chăm sóc chứng tích Khánh Thọ. Vào các dịp 27/7, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Tam Thái, bà Nhạn đến dọn dẹp vệ sinh di tích, giáo dục cho thế hệ trẻ về cội nguồn và lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

3.jpg
Hội Cựu TNXP xã Tam Thái tham gia hoạt động chăm sóc chứng tích Khánh Thọ. Ảnh: HH

[VIDEO] - Ông Phạm Bằng - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam

Tìm vui trong những phần việc giúp đời giúp người, những cựu nữ TNXQ Quảng Nam vẫn ngày đêm làm đẹp và mang lại lợi ích cho đồng chí đồng đội và cộng đồng, thật đáng trân quý.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những "bông hồng thép" Quảng Nam xông pha thời chiến, mẫu mực thời bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO