Những tuổi đôi mươi với đôi mươi lần hiến máu nhân đạo
(QNO) - Trao đi “giọt máu hồng”, những thanh niên Quảng Nam với nghĩa cử cao đẹp ấy đang không ngừng lan tỏa sự sống. Cùng gặp gỡ những gương mặt trẻ đã có đôi mươi lần hiến máu tình nguyện với hy vọng “một cuộc đời ở lại”.

Khi vừa 18 - đủ tuổi hiến máu, chàng trai Bùi Minh Phương (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) đã bắt đầu nhiệt huyết với hoạt động nhân đạo này. Bên cạnh 26 tấm phiếu chứng nhận được giữ lại, anh Phương còn không nhớ mình có bao nhiêu lần trao đi “giọt máu hồng”. Ngoài những lần Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố vận động toàn dân hiến máu định kỳ, có cả những ngày anh tham gia hiến máu nóng.
Hồi tưởng về câu chuyện gần 2 giờ sáng gấp rút tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hiến máu, anh Phương bồi hồi kể lại: “Khi đó đang ngủ thì CLB Hiến máu nóng tỉnh gọi điện thông báo có trường hợp đang cần máu gấp. Hôm ấy trời mưa rất to, mình nghe thông tin - vừa đồng ý hiến máu là người nhà bệnh nhân chạy tới thẳng nhà chở mình đi. Nhớ sau khi hiến xong, ai nấy đều rối rít cảm ơn mà lòng thấy hạnh phúc vô cùng!”

“Không chỉ năng nổ tham gia và Phương còn nhiệt tình vận động các đoàn viên, thanh niên địa phương cùng hưởng ứng công tác hiến máu tình nguyện. Bất kể khi nào cần máu nóng, nếu đáp ứng đủ điều kiện, Minh Phương đều sẵn sàng hiến” - ông Huỳnh Văn Thọ, cán bộ Hội CTĐ TP.Tam Kỳ nói.

Cũng bắt đầu hành trình “gieo sự sống” từ những năm mười tám - đôi mươi, anh Nguyễn Ngọc Hữu (SN 1995, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) đến nay đã 35 lần hiến máu. Từ một thành viên của CLB thiện nguyện với hoạt động chủ yếu giúp đỡ các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh, thương các em cần truyền máu liên tục, người thanh niên ấy đã nỗ lực góp sức, góp máu hỗ trợ những bệnh nhân nhỏ. Khi về công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam, anh Hữu liền tham gia CLB máu nóng của đơn vị mình.

Tương tự, vừa được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh, bác sĩ trẻ Lê Quang Thuận (SN 1995, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) bày tỏ: “Là một cán bộ ngành y, tôi ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong hoạt động cứu người ý nghĩa này. “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” - tuy đây hành động khá nhỏ nhưng nó gieo một hy vọng rất lớn cho những bệnh nhân cần nhóm máu phù hợp”.
Nhắc đến thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện của người đồng nghiệp, bác sĩ Thảo (Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) ngợi khen: “Bác sĩ Thuận không chỉ tích cực tham gia hiến máu mà còn vận động gia, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh cùng gửi trao yêu thương qua nghĩa cử cao đẹp này. Trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân nguy cấp cần máu gấp, bác sĩ Thuận nhanh chóng có mặt hiến máu hoặc nếu chưa đủ điều kiện thì bác sĩ sẽ hỗ trợ bệnh viện tìm nguồn máu thích hợp”.

[VIDEO] – Anh Nguyễn Trọng Khanh (người đã có 24 hiến máu nhân đạo) chia sẻ:
Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận 10.600 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu trung ương đề ra). Được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, nòng cốt là thanh niên, hoạt động hiến máu tình nguyện đã lan tỏa được giá trị nhân văn sâu sắc, rộng rãi. Các bạn trẻ trong độ tuổi nhiệt huyết đã nhiệt thành tham gia, nhất là hiến máu đột xuất. Ngoài ra, tại các CLB hiến máu, trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, đội ngũ đoàn viên, thanh niên tham gia rất tích cực. Từ đó đã giúp cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp nhận đủ lượng máu, đảm bảo nhu cầu tại 4 cơ sở tiếp nhận máu ở 4 bệnh viện".
Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam
