Nỗi đau của cô gái mắc bệnh suy thận

NHƯ TRANG 16/03/2018 08:59

Hơn 9 năm qua, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1991, trú tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) phải chống chọi với căn bệnh suy thận. Đến nay, căn bệnh có dấu hiệu chuyển biến xấu, không có tiền chạy chữa thuốc thang, chị Nhung chỉ biết nằm nhà nén chịu đựng cơn đau…

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung với cánh tay bị chai vên, nổi thành nhiều khối u to. Ảnh: NHƯ TRANG
Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung với cánh tay bị chai vên, nổi thành nhiều khối u to. Ảnh: NHƯ TRANG

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, không có cha, Cẩm Nhung sống với người mẹ quanh năm làm ruộng. Đời sống vốn đã khó khăn, lại thêm bấp bênh hơn khi chị Nhung mắc bệnh suy thận vào năm 2009. Chị Nhung nghẹn ngào kể: “Năm lớp 12, đang khỏe mạnh bỗng dưng tôi có triệu chứng mờ mắt, đau đầu và khó thở. Đi khám phát hiện bị suy thận cấp độ 4”. Gác lại ước mơ theo đuổi con chữ, Cẩm Nhung nhận phác đồ điều trị từ các bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng, phẫu thuật bẹn để tiến hành chạy thận. Gia cảnh vốn nghèo khó, mẹ của Cẩm Nhung, bà Nguyễn Thị Hương phải làm giấy tờ vay mượn 70 triệu đồng lo chi phí phẫu thuật, điều trị.

Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cho các hoàn cảnh khó khăn đăng trên mục “Địa chỉ từ thiện”; Báo Quảng Nam sẽ trao 2 triệu đồng cho chị Nhung.

Mỗi tuần ba ngày, Cẩm Nhung lại làm thủ tục nhập viện để chạy thận với hy vọng “còn nước còn tát” và niềm khao khát sống vô bờ. Điều trị chạy thận quá nhiều tới mức vên (vein) trên cánh tay của chị bị chai và sưng thành nhiều khối u to. Thế nhưng chị vẫn cố gắng duy trì đến bệnh viện thường xuyên. Tháng 12.2017, thể trạng của Cẩm Nhung ngày một suy yếu, ngoài việc điều trị chạy thận, mỗi tháng chị cần mua thêm hơn 1 triệu đồng tiền thuốc huyết áp, trợ tim và canxi… để bổ sung. Bao năm qua, nguồn sống của Cẩm Nhung phụ thuộc vào mẹ già. Oái oăm  thay, hiện nay bà Nguyễn Thị Hường cũng đau khớp không thể đi làm thuê, đồng nghĩa với việc không có tiền lo cho việc điều trị bệnh của Nhung.

Hoàn cảnh của chị Cẩm Nhung đang rất khó khăn, cô gái trẻ này đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để tiếp tục điều trị căn bệnh suy thận. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Hoặc Phòng Công tác xã hội - Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp Cẩm Nhung).

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗi đau của cô gái mắc bệnh suy thận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO