Nước mắt trùng phùng

Nhóm PV 20/10/2023 18:30

(QNO) - Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của ngư dân cùng hàng trăm người thân khi tàu 467 của Quân chủng Hải quân cập cảng Tam Giang (Núi Thành), đưa 78 ngư dân 2 tàu cá gặp nạn về đến quê nhà.

Ngư dân vẫy tay chào đất liền khi tàu sắp cập cảng. Ảnh: C.Q
Ngư dân vẫy tay chào đất liền khi tàu sắp cập cảng. Ảnh: Nhóm PV

Đó là hải trình bất trắc. Đêm 16/10, tàu cá QNa-90129 TS bất ngờ gặp lốc xoáy, bị chìm. Trên tàu có 54 lao động. Tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực cứu được 40 ngư dân. Thêm 2 ngư dân được vớt lên sau đó nhưng đã tử vong.

Cũng trong khoảng thời gian này, tàu cá QNa-90927 TS có 39 lao động hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần đó đã vớt được 38 ngư dân, còn 1 ngư dân mất tích.

Người thân các ngư dân đã tập trung rất đông để đón ngư dân trở về. Ảnh: C.Q
Người thân tập trung rất đông để đón ngư dân trở về. Ảnh: Nhóm PV

Những nỗ lực của lực lượng chức năng, gồm Hải quân, Cảnh sát biển và các tàu cá ngư dân hoạt động gần đó đã cứu được nhiều ngư dân. Ở đất liền, người thân nóng lòng dõi theo, chờ đợi ngày ngư dân trở về. Và, tất cả cảm xúc vỡ òa trong giây phút ngư dân đặt chân xuống đất liền chiều nay 20/10.

Những vòng tay ôm, rất nhiều giọt nước mắt, họ được gặp lại người thân và gia đình. Nỗi mừng vui pha lẫn xót đau khi nhiều bạn biển còn chưa được tìm thấy, 2 ngư dân đã chết cũng là anh em, là bà con, hàng xóm với nhiều ngư dân may mắn được trở về.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân trước khi xuống tàu. Ảnh: C.Q
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm hỏi, động viên ngư dân trước khi xuống tàu. Ảnh: Nhóm PV

Người dân ở các làng chài xã Tam Quang, Tam Giang đến rất đông để đón ngư dân trở về từ khơi xa. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành, lãnh đạo địa phương và nhiều tổ chức cũng kịp thời có mặt, động viên, trao những phần quà hỗ trợ ban đầu cho ngư dân.

Trước mắt hẳn sẽ có nhiều khó khăn, nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc, niềm vui ngày trở về trong vòng tay người thân, trong sự thương yêu của những người dân làng biển cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ phía chính quyền. Nước mắt đong đầy trong ngày về, từ sau thảm nạn...

Những hình ảnh PV Báo Quảng Nam ghi lại tại Tam Giang chiều nay 20/10:

Bà Võ Thị Bé (thôn Đông An) ngóng về hướng cảng, nơi chồng và hai con trai sắp xuống tàu về với gia đình. Ảnh: C.Q
Bà Võ Thị Bé (thôn Đông An, xã Tam Giang) ngóng về hướng cảng - nơi chồng và 2 con trai sắp xuống tàu về với gia đình. Ảnh: Nhóm PV
Niềm vui đoàn tụ. Ảnh: C.Q
Niềm vui đoàn tụ. Ảnh: Nhóm PV
Ngư dân được chào đón trong vòng tay của người thân. Ảnh: C.Q
Ngư dân được chào đón trong vòng tay người thân. Ảnh: Nhóm PV
Ngư dân tạm biệt các chiến sĩ trên tàu để về với gia đình. Ảnh: C.Q
Ngư dân tạm biệt các chiến sĩ tàu cứu nạn để về với gia đình. Ảnh: Nhóm PV
Thuyền trưởng Lương Văn Viên bật khóc khi về với gia đình. Ảnh: C.Q
Thuyền trưởng Lương Văn Viên bật khóc khi về với gia đình. Tàu của ông hiện còn 12 ngư dân mất tích ngoài biển khơi. Ảnh: Nhóm PV
Quá nhiều xúc cảm ngày đoàn tụ. Ảnh: C.Q
Cảm xúc không diễn tả nên lời trong thời khắc đoàn tụ. Ảnh: Nhóm PV
Ông Huỳnh Văn Khởi, ngư dân trên tàu QNa 90129 vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra. Ảnh: C.Q
Ngư dân Huỳnh Văn Khởi trên tàu QNa-90129 TS vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra. Ảnh: Nhóm PV
Ngư dân Nguyễn Hữu Đối được cõng lên xe. Ông Đối bị thương ở chân sau vụ tai nạn chìm tàu. Ảnh: C.Q
Ngư dân Nguyễn Hữu Đối được cõng lên xe. Ông Đối bị thương ở chân sau vụ tai nạn chìm tàu. Ảnh: Nhóm PV
Niềm vui khi nhìn thấy đất liền. Ảnh: C.Q
Niềm vui khi nhìn thấy đất liền. Ảnh: Nhóm PV
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nước mắt trùng phùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO