Lễ cầu yên làng chài An Lương

THÀNH CÔNG - NGÂN THÀNH 12/02/2022 17:06

(QNO) - Vẫn giữ “lệ làng” như mọi năm, sáng nay 12.2 (nhằm 12 tháng Giêng), ngư dân làng chài An Lương (xã Duy Hải, Duy Xuyên) tổ chức lễ cầu yên, bắt đầu cho một năm đánh bắt mới.

Ngư dân sẽ góp lễ vật cho làng để làm lễ cúng cầu yên đầu năm. Ảnh: C.T
Ngư dân góp lễ vật cho làng để làm lễ cúng cầu yên đầu năm. Ảnh: C.T

Lễ cúng cầu yên là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ truyền đời ở làng An Lương. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghi thức tổ chức có phần giản lược, không còn nghi lễ hát tuồng, bả trạo như mọi năm.

Thay vào đó, các vị cao niên trong làng tổ chức lễ cúng “dạm” vào đêm 11 tháng Giêng. Đến sáng 12, lễ vật được chuẩn bị chu đáo tại đình làng An Lương. Dân làng cùng nhau tham gia lễ cúng cầu cho quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mùa đánh bắt được thuận lợi trong năm mới.

Lễ cúng được các vị cao niên trong làng thực hiện tại đình làng An Lương.
Lễ cúng được các vị cao niên trong làng thực hiện tại đình làng An Lương. Ảnh: C.T

Sau lễ chính, dân làng cùng nhau nghinh Long Chu ra biển với hai chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn. Ngư dân đánh trống chiêng suốt buổi đưa Long Chu ra biển Cửa Đại. Bên trong Long Chu chuẩn bị sẵn lễ vật để dâng lên đất trời, ngoài ra còn có muối, gạo của từng gia đình ngư dân, gửi gắm ước nguyện một năm mới bình an.

Theo bà con địa phương, lễ hội cầu yên làng An Lương hằng năm là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tâm linh của người dân miệt biển.

Các vị cao niên đọc sớ dâng lễ vật tại đình làng. Ảnh: C.T
Các vị cao niên đọc sớ dâng lễ vật tại đình làng. Ảnh: C.T

Nhiều năm trước, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, lễ hội là dịp để bà con gặp gỡ, cùng hòa vào điệu hát bả trạo, hát tuồng, vui xuân mới. Sân đình là nơi tụ tập của dân làng suốt từ đêm 11 đến chiều 12 tháng Giêng, chúc nhau một năm mới bình an, nghề biển được bội thu, mùa màng thuận lợi.

Dù buộc phải giản lược để phòng chống dịch, song lễ cầu yên, nghinh Long Chu ra biển vẫn được tổ chức trang trọng trong không khí vui tươi, phấn khởi của bà con địa phương.

Lễ hội được duy trì vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm, duy trì qua nhiều đời ở làng An Lương. Ảnh: C.T
Lễ hội được duy trì vào ngày 12 tháng Giêng hằng năm, trải qua nhiều đời ở làng An Lương. Ảnh: C.T
Long Chu được dân làng đưa ra cảng An Lương để lên thuyền ra biển. Ảnh: C.T
Sau lễ cúng, Long Chu được dân làng đưa ra cảng An Lương để lên thuyền ra biển. Ảnh: C.T
Ngư dân dùng thuyền đưa Long Chu ra Cửa Đại để thả xuống biển. Ảnh: C.T
Ngư dân dùng thuyền đưa Long Chu ra Cửa Đại. Ảnh: C.T
Long Chu được ngư dân thả ở Cửa Đại, cách bờ chừng vài cây số. Ảnh: C.T
Long Chu được ngư dân thả ở Cửa Đại, cách bờ chừng vài cây số. Ảnh: C.T
Lễ đưa Long Chu ra biển không chỉ gửi gắm ước vọng một năm mưa thuận gió hòa, ngư dân yên tâm đánh bắt, mà còn là nét đẹp văn hóa của làng biển An Lương. Ảnh: C.T
Lễ đưa Long Chu ra biển không chỉ gửi gắm ước vọng một năm mưa thuận gió hòa, ngư dân yên tâm đánh bắt, mà còn là nét đẹp văn hóa của làng biển An Lương. Ảnh: C.T
Làng Chài An Lương có hàng chục chiếc thuyền đi biển, ngoài ra còn là nơi nhiều tàu cá ghé lại để bán hải sản sau chuyến đánh bắt. Ảnh: C.T
Làng Chài An Lương có hàng chục chiếc thuyền đi biển, ngoài ra còn là nơi nhiều tàu cá ghé lại để bán hải sản sau chuyến đánh bắt. Ảnh: C.T

{VIDEO} - Ngư dân làng An Lương đưa Long Chu ra biển Cửa Đại:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lễ cầu yên làng chài An Lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO