Lực lượng cứu hộ dầm mưa tìm nạn nhân mất tích

NHÓM PHÓNG VIÊN 30/10/2020 20:14

(QNO) - Sáng 30.10, mặc cho những cơn mưa rừng đổ xuống, tại hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My), các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương dùng nhiều biện pháp để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Rất đông người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm cácn nạn nhất mất tích. Ảnh: P.V
Rất đông người dân nóng lòng dõi theo lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhất mất tích. Ảnh: P.V

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, để công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với chính quyền địa phương huy động 500 người cả quân đội, công an, dân quân... triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Cả tối qua, công tác cứu hộ cũng được diễn ra trong điều kiện không mấy thuận lợi. Bằng nỗ lực của những người lính, các phương án tìm kiếm liên tục được đưa ra nhằm sớm tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích.

Chung sức để lôi những gì vướng đến quá trình tìm kiếm. Ảnh: P.V
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng, do thời tiết mưa bất ngờ nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn.

Tại hiện trường, các lực lượng công an, quân đội sử dụng xà beng, xẻng, cưa máy, thậm chí là phải dùng tay để tháo dỡ vật dụng, công trình để tìm kiếm nạn nhân.

Một chiến sĩ vác khúc gỗ sườn nhà khỏi vị trí hiện trường tìm kiếm. Ảnh: P.V
Một chiến sĩ vác khúc gỗ sườn nhà khỏi vị trí hiện trường tìm kiếm. Ảnh: P.V

Dưới màn mưa dày đặc, các chiến sĩ dầm mình triển khai các phương án cứu hộ. Ai cũng khẩn trương, bởi phía trước là người thân của các nạn nhân dõi mắt nhìn theo trong sự mong mỏi. 

Những cánh tay chung sức. Ảnh: P.V
Những cánh tay chung sức. Ảnh: P.V
Dùng cuốc, xẻng để đào tại một số vị trí hiện trường. Ảnh: P.V
Dùng cuốc, xẻng để đào xới cây cỏ vướng tại hiện trường. Ảnh: P.V
Công tác tìm kiếm được thực hiện rất khẩn trương. Ảnh: P.V
Công tác tìm kiếm được thực hiện rất khẩn trương. Ảnh: P.V
Một chiến sĩ công an uống vội nước. Trên tay lấm lem bùn đất. Ảnh: P.V
Một chiến sĩ công an uống vội nước. Tay lấm lem bùn đất. Ảnh: P.V
Các chiến sĩ dùng cưa máy để cưa một mảng bê tông. Ảnh: P.V
Các chiến sĩ dùng cưa máy để cắt một mảng bê tông. Ảnh: P.V
Tất cả cùng xúm lại hỗ trợ nhau trong thời điểm mưa rừng xuất hiện. Ảnh: P.V
Hỗ trợ nhau trong thời điểm mưa rừng xuất hiện. Ảnh: P.V
Thậm chí là dùng tay để cào đất đá. Ảnh: P.V
Thậm chí là dùng tay để cào đất đá. Ảnh: P.V
Tỉ mỉ từng bàn tay tại các vị trí nghi ngờ. Ảnh: P.V
Tỉ mỉ từng bàn tay tại các vị trí nghi ngờ. Ảnh: P.V
Các chiến sĩ dùng tay bươi nhẹ nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Ảnh: P.V
Các chiến sĩ dùng tay cào nhẹ nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Ảnh: P.V
Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ, những thi thể nạn nhân mất tích dần được tìm thấy, phần nào ai ủi nỗi đau của gia đình gặp nạn. Ảnh: P.V
Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ, những thi thể nạn nhân mất tích dần được tìm thấy, phần nào ai ủi nỗi đau của gia đình gặp nạn. Ảnh: P.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lực lượng cứu hộ dầm mưa tìm nạn nhân mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO