Tiếng đồng vang xa...

MINH QUÂN 21/05/2022 07:39

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề đúc đồng tại làng Phước Kiều (xã Điện Phương, Điện Bàn), ông Dương Quốc Thuần (61 tuổi) kể, năm 15 tuổi, ông được cha truyền nghề. 

Đổ đồng vào khuôn.
Đổ đồng vào khuôn.

Hơn chục năm sau ông bắt đầu rành nghề, nhưng chưa bằng lòng, ông quyết đi khắp nơi để học hỏi thêm những điều mới mẻ. “Những ngày rong ruổi, tôi lần mò đi tìm âm thanh từ các loại cồng chiêng Tây Nguyên đến Lào và Miến Điện, của đồng bào Cơ Tu mình, để rồi phát hiện ra thứ âm thanh đặc biệt từ đồng mà chính xứ mình đúc hay đến mê hồn” - ông Thuần tâm sự.

Ông Dương Quốc Thuần thử lại âm thanh trống Tongue Drum để chuẩn bị gửi cho khách hàng.
Ông Dương Quốc Thuần thử lại âm thanh trống Tongue Drum để chuẩn bị gửi cho khách hàng.

Là người chuyên buôn bán chiêng từ Tây Nguyên sang tận Lào, ông Zơ Râm Đhông (Prao, Đông Giang) nhận xét: “Anh Thuần có đôi tai cảm âm rất chuẩn. Dường như anh thấu hiểu từng tiết tấu, âm ngân từng cái chiêng, từng dòng chiêng của các dân tộc anh em”.

Thẩm âm là khâu quyết định cho sản phẩm đạt độ tinh tế.
Thẩm âm là khâu quyết định cho sản phẩm đạt độ tinh tế.

Cách đây 10 năm, Dương Quốc Thuần sản xuất được cả trống Hang Drum và Tongue Drum - loại trống bằng kim loại có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện ông làm chủ cơ sở đúc đồng “Tiếng Đồng” ở Phước Kiều.

Người ở làng nghề đúc đồng Phước Kiều ăn tạm qua bữa bên mẻ đồng mới.
Người ở làng nghề đúc đồng Phước Kiều ăn tạm qua bữa bên mẻ đồng mới.
Zơ Râm Đhông kiểm tra bộ chiêng để chuẩn bị giao cho khách Lào.
Zơ Râm Đhông kiểm tra bộ chiêng để chuẩn bị giao cho khách Lào.
Một bộ chiêng vừa hoàn thành.
Một bộ chiêng vừa hoàn thành.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếng đồng vang xa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO