Xuân trong nụ cười con trẻ Trường Sa

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Hình như đã kịp quen với nhịp sống giữa lòng Trường Sa, những “công dân nhí” ở nơi tiền tiêu Tổ quốc luôn hồn nhiên, đáng yêu.

Những “công dân nhí” ở đảo Sinh Tồn
Những “công dân nhí” ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C

Tiếng cười không tắt trong những ngôi trường nhỏ, nơi các thầy giáo trẻ vẫn đang miệt mài nuôi ước mơ con chữ cho các em.

Trường Tiểu học xã Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) nằm nép mình dưới những bóng cây tra, cây bàng vuông, xung quanh là cụm chiến đấu bảo vệ đảo. Ngôi trường chỉ vỏn vẹn hai phòng học, với sĩ số khiêm tốn chỉ hơn chục em học sinh. Song, chưa bao giờ nơi này vắng thiếu tiếng cười và hơi ấm.

Lớp học nhỏ của lũ trẻ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C
Lớp học nhỏ của lũ trẻ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C

Thầy giáo Nguyễn Công Qua (SN 1994) và thầy giáo Phạm Xuân Diệu (SN 1993, cùng quê Diên Khánh, Khánh Hòa) ra đảo đã vài năm nay. Các thầy cho biết, học sinh ở trường học từ lớp mẫu giáo đến lớp 3. Hết bậc tiểu học, các em sẽ được đưa vào đất liền để học tiếp bậc THCS.

Đều đặn từ thứ Hai đến thứ Bảy, lớp học mở cửa cả ngày để đón các em. Ngoài giờ học, mọi bóng mát trên đảo đều có thể là chỗ để bọn trẻ tổ chức những trò chơi: bắn bi, chơi ô ăn quan, thảy đá…

Ở đảo, các em được cán bộ chiến sĩ rất thương yêu. Lũ trẻ cùng cha mẹ cũng được xem ti vi, nghe thông tin về biển đảo, cũng đầy đủ sách vở như học trò ở đất liền. Những thầy giáo trẻ trở thành người bạn tâm tình của các em.

Bất cứ bóng mát nào trên đảo cũng có thể trở thành sân chơi của lũ trẻ. Ảnh: T.C
Bất cứ bóng mát nào trên đảo cũng có thể trở thành sân chơi của lũ trẻ. Ảnh: T.C

Trong đợt thay thu quân, chúc tết của Hải quân Vùng 4 vừa qua, ngoài phần quà dành cho cán bộ chiến sĩ trên đảo, đoàn công tác cũng dành tặng nhiều món quà nhỏ cho các em. Đó là những chiếc xe đạp mini mới, bánh kẹo, đồ chơi và thật nhiều sách vở.

Lớn lên cùng nắng gió Trường Sa, lũ trẻ chắc hẳn sẽ có thêm thật nhiều lòng tự hào, tình yêu với biển đảo quê hương, với Tổ quốc nơi đầu sóng. Những mầm xanh vẫn đang lặng lẽ lớn dần giữa lòng biển, với sức sống mãnh liệt của Trường Sa.

Bảo Nam và Mẫn Nhi (học mẫu giáo Trường Tiểu học Sinh Tồn) chơi dưới bóng mát cạnh khu nhà ở của gia đình mình trên đảo. Ảnh: T.C
Bảo Nam và Mẫn Nhi (học mẫu giáo Trường Tiểu học Sinh Tồn) chơi dưới bóng mát cạnh khu nhà ở của gia đình mình trên đảo. Ảnh: T.C
Nụ cười lũ trẻ khi được nhận sách vở, đồ chơi từ các thành viên của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và đoàn công tác. Ảnh: T.C
Nụ cười lũ trẻ khi nhận sách vở, đồ chơi từ các thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và đoàn công tác. Ảnh: T.C
Tiếng cười chưa bao giờ tắt trong những ngôi nhà của công dân đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C
Tiếng cười chưa bao giờ tắt trong những ngôi nhà của công dân đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C

TAGS

Có hẹn với Trường Sa - Bài cuối: Neo lại với sóng

THÀNH CÔNG |

Có một Trường Sa không ngủ. Đứng đó, những đôi mắt canh biển, canh trời. Họ gửi nghĩ suy vào mênh mông biển, chỉ có một điều họ không cần kể, cũng sẽ đọc được trong những đêm thao thức của Trường Sa: đảo là nhà, biển cả là quê hương…

Có hẹn với Trường Sa - Bài 4: Sinh Tồn, trong hình hài Tổ quốc

THÀNH CÔNG |

Với từng chút cây trái mọc lên từ nền san hô, từng gương mặt và cái cười con trẻ, khi đặt chân đến Sinh Tồn. Đảo nhỏ, có dáng hình gương mặt mẹ…

Có hẹn với Trường Sa - Bài 3: Trùng dương trong mắt lính

THÀNH CÔNG |

Đâu chỉ có những tháng ngày với sóng và gió, đâu chỉ có những gian khó và hy sinh, người lính vẫn hát giữa trùng khơi, tay súng chưa bao giờ lơi đi khi đứng giữa bao la giữ từng tấc chủ quyền Tổ quốc.

Có hẹn với Trường Sa - Bài 2: Tết gần hơn nỗi nhớ

THÀNH CÔNG |

Tết ở Trường Sa đến từ những con tàu. Bao khắc khoải từ phía biển nguôi đi bằng yêu thương gom góp từ đất liền ra với đảo...

Có hẹn với Trường Sa - Bài 1: Tạm biệt đất liền

THÀNH CÔNG |

Quá nhiều xúc cảm đan xen suốt hải trình kéo dài 20 ngày đến với Trường Sa. Tôi đã thật may mắn khi được trải nghiệm hành trình đến đó, để tận thấy một Trường Sa phóng khoáng mà thiêng liêng, can trường nơi đầu sóng mà cũng diễm lệ đến khôn cùng. Đi, để thấy lá cờ Tổ quốc hiện hữu giữa nắng gió và bão dông, để nghe những người lính hát vang trong kiên cường, và để trái tim đập những nhịp tự hào mang tên Đất Nước. Nơi tôi đến là Trường Sa, với những câu chuyện được ghi lại ngay trên tàu 561...