Thắm tình đồng hương

MỸ DUNG 24/03/2014 10:00

Với những người con Quảng Nam - Đà Nẵng (QN-ĐN) xa quê, tháng Ba dương lịch hằng năm được xem là tháng ấm áp tình đồng hương. Từ quán cà phê, rồi những cuộc điện thoại, chia sẻ trên mạng xã hội... các bạn trẻ đều xoay quanh nội dung: “Năm ni, đồng hương họp ngày mấy? Nhớ rủ bà con, bạn bè đi cho vui nghe!”. Họp đồng hương là chỗ để đến đó người Quảng xa xứ được đắm mình trong những cái bắt tay hỏi han nhau. Ở đó, người khá giả sẽ giúp người còn cơ cực, người trẻ kết nối với người già để hiểu thêm nữa hành trình di dân mở nước của cha anh ngày trước…

Xa mấy cũng về

Sự xuất hiện của vợ chồng ông Nguyễn Thành Vinh (80 tuổi) và bà Lê Thị Lụa (75 tuổi) trong ngày gặp mặt đồng hương QN-ĐN tại TP.Hồ Chí Minh khiến không ít người ngạc nhiên. Hơn 50 năm sống ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tháng Ba này, lần đầu tiên ông bà được tham dự buổi gặp mặt có nhiều bà con QN-ĐN như vậy. Không kìm nén sự xúc động của mình, ông Vinh chia sẻ: “Ở trên kia, bà con sống rải rác, vài ba năm mới gặp nhau một lần. Hôm rồi, có ông bạn già dưới này gọi lên bảo sẽ đi họp đồng hương QN-ĐN, thế là tôi bàn với vợ cùng đi cho vui. Về đây rồi mới thấy cái nghĩa tình người xa quê nó quý giá biết chừng nào”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Nguyễn Đức Hải trao tặng bức tranh thêu “Chùa Cầu” cho Hội đồng hương Quảng Nam.  Ảnh: M.DUNG
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Nguyễn Đức Hải trao tặng bức tranh thêu “Chùa Cầu” cho Hội đồng hương Quảng Nam. Ảnh: M.DUNG

Không chỉ vợ chồng ông Vinh, trong cuộc gặp gỡ này còn có sự xuất hiện của vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Dù tuổi đã cao  nhưng ông vẫn rất vui vẻ khi được tham gia gặp mặt đồng hương. Câu chuyện ông kể giữa khán phòng cho bà con nghe vẫn đặc sệt tiếng Quảng và đầy thân thương. “Nhiều người nói họp đồng hương là tào lao, vì chỉ có chuyện xúm tới ăn uống rồi về chứ có làm được chi? Đó là những người vô duyên, người ta đến để nói chuyện bằng giọng quê mình, hỏi han và động viên nhau. Ngồi uống với nhau ly bia và nói đủ chuyện trên đời nó mới vui chứ! Nhìn quanh đây xem, có biết bao nhiêu chủ doanh nghiệp lớn, họ bận trăm công nghìn việc vẫn cố gắng đến đây chung vui với bà con, rồi lãnh đạo đứng đầu tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng cũng rất nhiệt thành với ngày gặp mặt… Chúng ta nên tự hào về điều đó. Quê hương là điều thiêng liêng nhất trong mỗi con người. Chính vì vậy, nên biết trân quý khi còn tồn tại ở trên cõi đời này”.

Mặc dù quy mô không lớn như năm 2013, nhưng ngày gặp mặt đồng hương năm nay cũng đậm nghĩa tình. Ngay từ 6 giờ sáng, những sinh viên trẻ gốc Quảng đã tụ tập về rất đông để cùng nhau trang trí tiền sảnh, đón tiếp khách...

“Đồng hương” và “tình nghĩa”

Ngay trong buổi gặp mặt, mặc dù không nằm trong kịch bản, nhưng 2 bức tranh thêu của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tặng Ban chấp hành Hội đồng hương QN-ĐN đã được đem ra đấu giá và nhận sự hưởng ứng của nhiều doanh nhân. Từ giá khởi điểm 20 triệu đồng, sau từng phút giây hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng rất vui vẻ, cuối cùng 2 doanh nhân Nguyễn Quang Hòa và Nguyễn Thượng Đắt đã đấu giá 100 triệu đồng. Trước đó, 2 doanh nhân này cũng đã đóng góp nhiều về kinh phí cho chương trình gặp mặt đồng hương. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đất Quảng - Nguyễn Thượng Đắt cho biết: “Thực ra thời buổi này, số tiền dù lớn hay nhỏ đều rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nhưng tôi luôn ưu tiên cho hoạt động đồng hương QN-ĐN. Đó không chỉ là chuyện đền đáp ơn nghĩa với quê nhà mà còn thể hiện tinh thần và sự gắn bó của những người con xa xứ. Đô thị này không dễ dàng bao dung tất cả mọi số phận, có người thành đạt nhưng cũng lắm người cực khổ… Nhưng đến với ngày gặp mặt đồng hương thì ai cũng như ai, ở đó không phân biệt giàu nghèo, ở đó người ta chỉ hỏi thăm nhau làm ăn sinh sống ra sao, con cái học hành thế nào? Rồi cũng có thể từ những câu chuyện đó, những người đồng hương lại cưu mang giúp đỡ lẫn nhau”.

Tháng Ba - tháng người Quảng xa quê hay gọi vui là “mùa đồng hương”. Từ cuộc họp quy mô cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã hay cấp thôn…, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười vui hân hoan, những câu chuyện của ngày hôm qua, hôm nay. Người ta hay nói “Quảng Nam hay cãi” cũng đúng lắm, cứ họp đồng hương là cãi nhưng mà cãi vui, cãi theo thói quen và rồi ai lại về nhà đó mang theo sự chờ đợi sang năm sẽ... cãi tiếp. Một trong những phong trào được xem là mới nhất của mùa đồng hương năm 2014 chính là việc đấu giá những quà tặng của lãnh đạo từ quê vào cho các Ban chấp hành Hội đồng hương để gây quỹ. Như ở cuộc gặp mặt đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã tặng 2 cây cảnh rất đẹp và được ông Trần Công Cảnh - Hội trưởng Hội đồng hương QN-ĐN tại Bình Phước đấu giá hơn 50 triệu đồng. Mặc dù là người Điện Bàn nhưng ông Cảnh đã tham gia hầu hết cuộc gặp mặt đồng hương các huyện. Ông chia sẻ rằng, suốt mấy chục năm qua ông luôn khát khao được gặp mặt tất cả bà con đồng hương các huyện của xứ Quảng. Nhưng vì phải lo làm ăn, mưu sinh nên ông chưa thực hiện được, giờ đã đến lúc phải dành thời gian đi thăm thú gặp gỡ bà con đồng hương, thỏa mãn ước nguyện của mình. “Chỉ quê hương mới khiến cho lòng tôi thanh thản và nhẹ nhàng. Nghĩ về quê hương, gặp người Quảng là mọi gánh lo toan được xóa đi. Càng về già, tôi càng thấm thía về: đồng hương và tình người”.

MỸ DUNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thắm tình đồng hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO