Thơ

Quê hương

HUỲNH MINH TÂM 18/05/2025 07:30

Tôi yêu nhánh lúa bờ tre
mẹ tôi cắp rổ ra khe xuống đồng

Tháng Tư cỏ mới trổ bông
có cây bù xít lại lồng rau sam

Mẹ về ăm ắp rau lang
tôi chơi gà cỏ cuối làng, sân thôn

Ngày vuông mà tháng lại tròn
đó đây hoa phượng rập rờn tuổi thơ

Cuộc đời như một cơn mơ
hoa bay cuối bãi, thuyền chờ đầu sông

Bất ngờ đổ một cơn giông
cà phê quán cóc mà trông mưa chiều.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO