Giữ biên giới an toàn

ALĂNG NGƯỚC 13/09/2020 21:13

Dịch tiếp nối dịch, ròng rã suốt 6 tháng qua, các chiến sĩ của Trạm kiểm soát bảo vệ biên giới phòng chống dịch Covid-19 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang) chưa được về thăm nhà. Họ ngày đêm căng mình cho các chuyến tuần tra, kiểm soát, góp thêm bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực gác bảo vệ biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực gác bảo vệ biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phòng tuyến vững chắc

Phía sau căn lán tại chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng chống dịch Covid-19 xã La Dêê (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang), vườn rau đã qua nhiều lần thu hoạch. Cạnh đó, chuồng gà, vịt được rào chắn bằng những cọc tre. Thiếu tá Mai Ngọc Chung - Trưởng chốt kiểm soát nói, sau thời gian tuần tra, kiểm soát, anh em đã tự phân công làm thêm công việc tăng gia sản xuất. Nhờ đó, bữa ăn hàng ngày được đủ đầy hơn, giúp anh em an tâm làm nhiệm vụ.

“Dự báo dịch bệnh sẽ còn kéo dài. Vì thế, tôi đề nghị, cùng với duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát, các chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục theo dõi, thường xuyên bám sát địa bàn, không để người nước ngoài vượt biên trái phép, mang mầm bệnh vào khu vực biên giới. Ngoài ra, cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Mỗi người cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo vùng biên được an toàn”. 

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Ở thời điểm dịch căng thẳng, ngoài các chiến sĩ biên phòng, chốt gác này luôn có sự hiện diện của dân quân địa phương. Hàng ngày, các chiến sĩ phân công theo từng ca trực. Một nửa làm nhiệm vụ tuần tra, số còn lại lo việc cơm nước, chăm sóc đàn gà, vịt. Hơn 6 tháng nay, cả đội chỉ ở trong rừng, chưa ai được về thăm nhà.

Như Thiếu tá Mai Ngọc Chung, nhà cửa, vợ con đều ở TP.Tam Kỳ. Trước đây, thỉnh thoảng anh xin về phép thăm nhà. Nhưng, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh tình nguyện ở lại đơn vị, trực tiếp làm nhiệm vụ trực gác bảo vệ biên giới.

Heo hút giữa miền rừng sâu thẳm, chốt kiểm soát nơi Thiếu tá Mai Ngọc Chung và đồng đội làm nhiệm vụ thuộc khu vực giáp ranh giữa xã La Dêê (Nam Giang) với cụm bản Đắc Điêng, Đắc Đôm (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào).

“Trước đây, mọi hoạt động giao thương, thăm thân giữa đồng bào hai bên biên giới đều thông qua tuyến đường huyết mạch này. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhiều tháng qua, đồng bào hai bên biên giới đã tạm dừng đi lại thăm thân, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh” - Thiếu tá Mai Ngọc Chung chia sẻ.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho hay, thời gian gần đây, biên giới thường xuyên có mưa dông. Vì thế, ảnh hưởng không ít đến nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ. Vượt qua gian khó, anh em bám chốt, bám rừng, kiểm soát chặt chẽ khắp đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, không một phút lơ là. Phòng tuyến vững chắc, đồng nghĩa với việc các anh hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, mà nhiệm vụ đó càng phải được thực hiện nghiêm ngặt hơn trong thời điểm dịch bệnh kéo dài như hiện nay.

“Từ giữa tháng 3 đến nay, khi nước bạn Lào hạn chế, tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Nhiều tháng qua, các chiến sĩ biên phòng phải ăn lán, ngủ rừng, thay nhau “gác biên” 24/24 giờ tại các điểm kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên. Đến nay, khu vực biên giới cơ bản được an toàn” - Trung tá Đỗ Xuân Trinh cho biết thêm.

Hãy yên tâm công tác

Trong chuyến vượt đường rừng đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang làm nhiệm vụ trực gác tại chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) đã trải trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương những nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, gác niềm riêng để làm nhiệm vụ kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là thời điểm dịch tái bùng phát lần thứ 2, Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ đặc biệt cho BĐBP tỉnh. Trong đó, bên cạnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lực lượng biên phòng cần triển khai lập các điểm chốt chặn kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Từ chủ trương này, qua theo dõi, các chiến sĩ biên phòng đã hết sức tích cực, ngày đêm tuần tra, kiểm soát khắp tuyến biên giới. 

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, từ chỉ đạo cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thành lập 21 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới. Nhiều tháng qua, các chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, gác lại mọi công việc gia đình, cùng đồng đội góp sức cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho chiến sĩ, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiên cố hóa các điểm chốt, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ trực gác tuyến biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ biên giới an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO