Giữ bình yên trên biển

PHƯƠNG GIANG 27/01/2022 05:22

Vì chủ quyền lãnh hải, những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã ra khơi làm nhiệm vụ và đón xuân giữa biển trời Tổ quốc.

Công tác sẵn sàng chiến đấu đã được quán triệt nghiêm trước giờ các tàu lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: P.G
Công tác sẵn sàng chiến đấu đã được quán triệt nghiêm trước giờ các tàu lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: P.G

Lên đường làm nhiệm vụ

Quân cảng Hải đoàn 21 ngày cuối năm, tàu Cảnh sát biển 4032 và 4038 đồng loạt rú lên 3 hồi còi dài để tạm biệt đất liền. Họ sẽ đón xuân Nhâm Dần ngay trên biển, trong chuyến hải trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của mình.

Trước giờ khởi hành, Thượng úy Nguyễn Văn Quân - Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 4032 chia sẻ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều xác định luôn nỗ lực, hết lòng vì nhiệm vụ, lên đường bất kỳ thời gian nào được điều động.

Chuyến khởi hành vào thời điểm cuối năm, trong lòng anh xen lẫn niềm tự hào vì được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vừa xúc động khi nhà nhà, người người quây quần đón tết.

“Anh em toàn tàu đã tích cực làm công tác chuẩn bị cho chuyến biển thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, giữ an ninh an toàn trên khu vực biển thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Vùng.

Chuyến đi này sẽ kéo dài xuyên tết. Nhiều ngư dân của mình vẫn đang ngoài đó, với chuyến biển dài đánh bắt. Biển đảo Tổ quốc là thiêng liêng, người lính cảnh sát biển càng ý thức về trọng trách bảo vệ, gìn giữ lãnh hải. Chúng tôi lên đường là để góp sức mình đồng hành cùng ngư dân, giữ gìn điều thiêng liêng ấy” - Thượng úy Nguyễn Văn Quân chia sẻ.

Theo Thượng tá Trần Hồng Quế - Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng đã yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 202 quán triệt tư tưởng, triển khai giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chỉ huy tàu trước lúc lên đường.

“Mỗi chuyến đi đều để lại một cảm xúc đặc biệt với anh em cán bộ, chiến sĩ. Chuyến đi trước Tết Nguyên đán càng nhiều cảm xúc hơn. Vì nhiệm vụ, vì niềm tự hào người lính cảnh sát biển, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều quyết tâm, kiên định với nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh cũng đã yêu cầu đảm bảo tốt nhất công tác hậu cần cho anh em, đảm bảo cán bộ chiến sĩ có thể đón một cái tết ý nghĩa, trọn vẹn nhất trên đường làm nhiệm vụ” - Thượng tá Trần Hồng Quế nói.

Tết ngoài khơi xa

Có hẳn một mâm ngũ quả ngày xuân trước ảnh Bác Hồ, nhiều thức quà của ngày tết đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chuẩn bị cho các tàu để cán bộ, chiến sĩ có thể đón xuân ngay trên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp gỡ, động viên cán bộ chiến sĩ các tàu làm nhiệm vụ tuần tra trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: P.G
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp gỡ, động viên cán bộ chiến sĩ các tàu làm nhiệm vụ tuần tra trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: P.G

Tết ngoài khơi xa, dù không thể đủ đầy như ở đất liền, song cũng đã được lo lắng chu đáo nhất cho cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu. Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4032 cho hay, không khí trên tàu sẽ luôn ấm cúng như một gia đình, trên tàu cũng đã có sẵn nếp, thịt, lá dong để cùng gói bánh chưng đón tết, vừa vui xuân, vừa làm nhiệm vụ.

Trên tàu Cảnh sát biển 4032, có 5 chiến sĩ mới lần đầu tiên tham gia làm nhiệm vụ tuần tra trên biển ngày tết. Chiến sĩ Phan Tiến Đạt (quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tâm sự, lần đầu tiên đón tết xa nhà, lại ăn tết ngay trên tàu, anh vừa hồi hộp, vừa thấy vinh dự khi được tham gia chuyến công tác đáng nhớ trong những năm tháng được thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị.

Chiến sĩ Phan Tiến Đạt nói: “Sẽ là một trải nghiệm quý giá cho tuổi trẻ chúng tôi trong dịp công tác lần này. Trước khi lên đường, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần để chúng tôi yên tâm đón tết. Biết tin tôi sẽ tham gia trên tàu tuần tra dịp Tết Nguyên đán lần này, gia đình cũng rất tự hào, gửi lời động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thăm toàn bộ cán bộ chiến sĩ trước giờ ra khơi, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển dành nhiều lời chúc tết và động viên từng cán bộ chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 4032.

“Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát biển cũng phải luôn sẵn sàng cơ động, đặt Tổ quốc lên hàng đầu, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp đỡ ngư dân. Công tác dịp tết sẽ có nhiều cảm xúc, song tất cả cán bộ, chiến sĩ toàn tàu phải quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Tôi chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4032 nói riêng, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển được giao làm nhiệm vụ trên biển nói chung sẽ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, có một chuyến tuần tra thành công, an toàn” - Thiếu tướng Lê Quang Đạo nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ bình yên trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO