Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng

THIÊN LÝ 18/06/2013 08:39

Tâm nguyện

Ông Nguyễn Minh Triết là anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Việt Hùng, còn ông Nguyễn Nam Cường là người em sinh đôi của liệt sĩ. Liệt sĩ Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1946, tại làng La Qua, thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Trong hai cuộc kháng chiến, gia đình ông là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật. Nguyễn Việt Hùng theo học tại trường Tiểu học Nguyễn Duy Hiệu, trường Trung học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), sau đó, vào Sài Gòn học đại học và tích cực tham gia hoạt động trong phong trào sinh viên yêu nước chống Mỹ, rồi tham gia vào lực lượng Biệt động thành. Đầu năm 1969, Nguyễn Việt Hùng bị địch bắt đưa ra Côn Đảo. Ngày 26.7.1972, Nguyễn Việt Hùng bị địch sát hại tại nhà tù, mộ chí hiện mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương - Côn Đảo.

Ông Nguyễn Nam Cường.
Ông Nguyễn Nam Cường.

Khi nhắc về người anh của mình, ông Nguyễn Nam Cường nói: “Ngay từ khi còn đi học, nhiều lần anh đã tâm sự cùng tôi rằng, mai này, khi cách mạng thành công, anh sẽ cố gắng làm những việc có ích để giúp quê hương phát triển, xây dựng trường học, giúp đỡ sự học quê nhà”. Bởi vậy, khi thành lập Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng, hai anh em ông vừa hoàn thành tâm nguyện của người anh, người em ruột liệt sĩ, vừa thỏa lòng mình với mong muốn giúp ích cho quê hương. Bác sĩ Nguyễn Minh Triết, người đã từng dẫn đường, chỉ lối cho hai người em sinh đôi Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Nam Cường đi theo cách mạng, là cựu học sinh trường Quốc học Huế. Năm 1968, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, rồi vào Sài Gòn tham gia cách mạng, sau đó bắt tù Côn Đảo từ năm 1968 - 1972. Ra tù, ông tiếp tục tham gia cách mạng làm bên ngành quân y. Sau 1975, ông công tác tại UBND thành phố Hồ Chí Minh. Còn ông Nguyễn Nam Cường, sau khi đậu tú tài năm 1965, ông vào Sài Gòn học đại học, tham gia phong trào sinh viên, rồi thoát ly đi kháng chiến. Sau 1975, ông là sĩ quan an ninh. Cả hai sống xa quê nhưng luôn hướng về quê hương với cả tấm lòng.

Phát huy sự học quê nhà

Với tấm lòng dành cho quê hương xứ Quảng, hai anh em ruột - ông Nguyễn Minh Triết (70 tuổi) và Nguyễn Nam Cường (68 tuổi), hiện sinh sống tại quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh đã thành lập Quỹ học bổng mang tên liệt sĩ Nguyễn Việt Hùng để khích lệ, phát huy sự học ở vùng đất Điện Bàn.

Khi chưa thành lập Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng, hai anh em ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Nam Cường đã có rất nhiều hoạt động khuyến học ở quê. Mỗi năm hai anh em ông góp 50 triệu đồng, rồi thông qua Hội khuyến học xã Điện Minh, Hội khuyến học huyện Điện Bàn, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thừa - Chủ tịch Hội khuyến học xã Điện Minh, nói: “Số tiền trao học bổng của hai anh em ông là rất lớn và đều đặn hàng năm, bởi vậy, khuyến học xã mới gợi ý cho hai anh em ông thành lập hẳn một quỹ học bổng, vừa để duy trì sự đều đặn này, vừa để khích lệ, phát huy truyền thống hiếu học của quê nhà Điện Minh”.

Năm 2011, Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng được thành lập. Năm 2011 và năm 2012, mỗi năm trao 25 triệu đồng. Đó chỉ là số tiền của Quỹ học bổng, nếu tính cả số tiền hai anh em ông trao riêng, tổng cộng trên 550 triệu đồng. Ông Nguyễn Nam Cường cho biết: “Trong năm tới, như đã tính toán, hai anh em tôi cùng Quỹ học bổng sẽ trao nhiều phần quà hơn nữa từ số tiền của hai anh em, cùng với sự vận động từ khắp nơi”. Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng mở rộng ra nhiều xã của huyện Điện Bàn. Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được hai anh em ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Nam Cường giúp đỡ nhiều lần. Như trường hợp em Lê Trần Công Hậu (lớp 6 trường THCS Phan Châu Trinh, xã Điện An). Em Hậu bị bệnh tim, chữa chạy 6 năm (2000 - 2006) không khỏi, gia đình phải đưa vào TP.Hồ Chí Minh điều trị. Chính hai anh em ông Cường đã bao cấp toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật. Sau khi mổ xong, em Hậu khỏe mạnh, tiếp tục tới trường học tập. Hằng năm, hai ông lại hỗ trợ thêm cho em 2 triệu đồng để có thêm nguồn động lực để tiếp tục đến trường”.

Ông Lê Công Hai - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Điện Bàn, chia sẻ: “Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng do hai anh em ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Nam Cường thành lập đã động viên giúp đỡ rất lớn cho các em học sinh nghèo ở huyện Điện Bàn có điều kiện học hành. Đó là tấm lòng của những người con xa quê làm ăn thành đạt và luôn hướng về quê nhà”.

Ngày 2.6.2013, Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng đã trao 215 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Trong đó, sinh viên đại học mỗi suất là 2,5 triệu đồng; học sinh THPT mỗi suất 1,5 triệu đồng; học sinh THCS mỗi suất 700 nghìn đồng; học sinh tiểu học mỗi suất 500 nghìn đồng. Ngoài ra, Quỹ học bổng còn trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh suất sắc cấp tỉnh, cấp huyện.

THIÊN LÝ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quỹ học bổng Nguyễn Việt Hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO