Thơ

Rơm rạ đời tôi

HỨA VĂN ĐÔNG 09/02/2024 06:59

Phiên chợ ngày thơ đã vãn
Vẫn nợ nần nhánh sông xưa
Đời tôi may còn rơm rạ
Vàng theo đồng bãi cuối mùa

Mây cũ trời xa bay hết
Phương này sót một làn sương
Đời anh may còn ký ức
Biết em đợi phía vô thường

Ngoảnh lại đầy thêm tuổi nữa
Mới hay năm tháng vô tình
Đời ta may còn giỗ chạp
Tấc lòng gửi với cao xanh

Nghe động giao thừa trước ngõ
Trầm hương thả khói lên trời
Đời con may còn nước mắt
Để khi nhớ mẹ mà rơi…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rơm rạ đời tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO