Thơ

Rượu buổi cùng mùa

H.MAN 09/02/2024 13:40

Ai đó mười năm cầu cổ kiếm
Còn ta đắm đuối một loài hoa
Cuối năm lẩn thẩn vài chung rượu
Hoa cũng gìn hương một góc nhà

Không hẹn không chờ con én cũ
Mưa bay - thôi kệ! tuổi đời bay
Dù cho gió bấc hờn da thịt
Thì cũng là xuân ở chốn này

Người đã xa xăm ngoài nỗi nhớ
Lòng hẳn tinh thơm mà giao thừa
Thương lắm, lòng ta chưa kịp Tết
Cúi đầu ôn lại những xuân xưa

Bạn bè dăm đứa không còn nữa
Bóng lẻ người ơi! trời một phương
Chẳng biết mời ai cùng đối ẩm
Ngùi ngùi hơi rượu ngấm da xương…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rượu buổi cùng mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO