(QNO) - Trận đấu giữa Quảng Nam và Becamex Bình Dương chiều 9/2 trong khuôn khổ vòng đấu 12 V-League đã chứng kiến hình ảnh trẩy hội tại sân Tam Kỳ.
Sau gần một mùa rưỡi kể từ khi trở lại V-League, đội bóng xứ Quảng mới trở về thi đấu trên sân nhà Tam Kỳ sau khi nâng cấp mặt sân, dàn đèn cùng các hạng mục khác.
Vậy nên, không ngạc nhiên khi trận đấu diễn ra lúc 17 giờ nhưng mới hơn 15 giờ đã có khá nhiều người hâm mộ đến sân để check-in hình ảnh sân mới.
“Nghe thông tin sân Tam Kỳ cải tạo mặt sân rất đẹp nên đến sớm để tận mắt nhìn thấy. Và cũng lâu lắm rồi không xem đội Quảng Nam thi đấu lại càng háo hức. Rất mong đội nhà có được chiến thắng trong ngày khai sân” - anh Trần Quang (một cổ động viên) chia sẻ.
Không khí chộn rộn bắt đầu ngay từ các phòng bán vé đến các cổng kiểm soát vé khi có khá đông khán giả xếp hàng chờ đến lượt.
Theo thống kê của ban tổ chức, sân Tam Kỳ có hơn 9.000 khán giả, trở thành sân có số lượng khán giả đông nhất vòng đấu 12. Đã lâu lắm rồi sân Tam Kỳ mới chứng kiến hình ảnh sôi động như vậy.
Được tiếp thêm sức mạnh từ các khán đài, các cầu thủ Quảng Nam thể hiện rõ quyết tâm trong từng pha bóng. Becamex Bình Dương sở hữu những cầu thủ đẳng cấp như Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Vĩ Hào, Minh Trọng, nói như HLV Văn Sỹ Sơn “một cầu thủ đội bạn có giá trị gấp 8 lần cầu thủ Quảng Nam”. Song thực tế trên sân, Quảng Nam mới là mà đội chơi tốt hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn.
Nhưng trong một buổi chiều kém may mắn, các cơ hội lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc. Trong đó, xà ngang 2 lần từ chối cơ hội ghi bàn của Hoàng Vũ Samson - chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League với 219 bàn thắng.
Không mang lại niềm vui cho khán giả trong trận đấu khai sân, HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò khá thất vọng. Nhưng có lẽ người hâm mộ xứ Quảng cũng chẳng buồn nhiều bởi với những gì thể hiện trước Becamex Bình Dương, rõ ràng các cầu thủ Quảng Nam chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi.