Sinh viên "5 tốt"

NGỌC YẾN 06/11/2013 07:45

Sống trong một gia đình có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo, tự nuôi sống bản thân trong quá trình “đi tìm con chữ” ở đất Sài thành nhưng chàng sinh viên Đinh Văn Mãi (SN 1991, quê xã Hương An, huyện Quế Sơn) vẫn gặt hái rất nhiều thành công trên con đường học vấn và tích cực tham gia các hoạt động ở nhà trường cũng như ngoài xã hội...

Mãi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, phải tự bươn chải nuôi sống bản thân nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ học đại học. Sau bao nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, cuối năm 2009, Mãi trở thành tân sinh viên Khoa Công tác xã hội (trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh). Cũng từ đây, nỗi lo cơm áo gạo tiền nặng trĩu trên vai cậu sinh viên nghèo, nhưng dường như mọi thứ vẫn không làm lung lay được ý chí và ước mơ mà Mãi hằng ấp ủ. Để có tiền ăn học nơi đất khách quê người, Mãi làm đủ việc, có lúc là chạy bàn của quán cà phê, khi thì tạp vụ, đi bán sách, giữ xe… Mỗi mùa thi đến là nỗi lo thêm nặng, Mãi vừa lo học bài thi cho tốt, vừa phải lo thu xếp công việc, không ảnh hưởng đến thu nhập để có tiền dành dụm gửi về cho gia đình. Bởi, ở quê nhà, chị gái của Mãi là nạn nhân chất độc da cam, bị liệt cả tay lẫn chân không có khả năng lao động. Ba Mãi mắc chứng bệnh trầm cảm đã 3 năm nay, còn mẹ thì mang nhiều bệnh của tuổi già.

Ngược với hoàn cảnh éo le và khó khăn trong chuyện kinh phí học tập, Mãi là con người lạc quan, vui vẻ. Anh luôn nghĩ đến những người xung quanh, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, tham gia khá nhiều hoạt động xã hội như góp công xây dựng nhà tình thương cho những gia đình có công cách mạng, tổ chức các chương trình giao lưu, sinh hoạt văn nghệ, thể thao tại địa bàn thôn khi còn ở quê. Những năm tháng học đại học, Mãi tích cực tham gia chương trình xuân tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi... Ngoài các hoạt động phổ biến ở trường, Mãi còn tham gia các hoạt động do Thành Đoàn và các đoàn thể ở TP.Hồ Chí Minh tổ chức như “Thắp nến tri ân”; giữ trọng trách điều phối viên chương trình học kỳ quân đội mang tên “Nhịp bước hành quân” do Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sơn tổ chức; điều phối chương trình Hành trình đỏ - vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện xuyên Việt. Đặc biệt, Mãi còn là trưởng ban tổ chức nhiều chương trình từ thiện hướng đến người nghèo, trẻ mồ côi và các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ngoài ra, Mãi còn dạy kỹ năng sống cho trẻ mồ côi tại nhà tình thương chùa Diệu Giác (quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và là tình nguyện viên của tổ chức Partage hỗ trợ trao học bổng cho trẻ em có nguy cơ bỏ học…

Với sự nỗ lực vươn lên của bản thân, Mãi gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Thời gian qua, chàng sinh viên xứ Quảng này đã đoạt giải ba cấp khoa và giải nhì cấp trường với đề tài nghiên cứu khoa học về trẻ em mồ côi và người bị nhiễm HIV; đoạt danh hiệu sinh viên “5 tốt” của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh; được Tỉnh Đoàn Đắc Nông tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc chương trình Mùa hè xanh… Mãi chia sẻ: “Là một trong những sinh viên trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi luôn tự phấn đấu để hoàn thiện bản thân và quyết tâm đi theo con đường hoạt động xã hội như ước mơ của mình. Trong tháng 11 này, tôi sẽ nhận bằng cử nhân công tác xã hội loại giỏi. Đó là điều mà bản thân cũng như ba mẹ mình hằng ao ước”.

NGỌC YẾN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sinh viên "5 tốt"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO