Sông Thu Bồn

TỪ DẠ THẢO 18/12/2022 05:21

Hắt vào sông một trời mây Ngọc LinhSương giăng mịt mờ em tôi Hòn KẽmKhông phải đá mà ba đào dựng sóng      Một dòng trôi xuôi chẳng thấy bến bờ

Đi về đâu những sắc chàm màu lá
Những biền dâu xanh từ thuở bén tay người
Giọt giọt phù sa tươi hồng đôi má
Em một mình nhưng đâu phải của riêng tôi

Tôi biết sông Thu từ ngày em vụng dại
Nụ tầm xuân thương nhớ ngập ngừng
Sông gặp biển trước chân trời Cửa Đại
Cát mịn màng, từng vệt sóng rưng rưng

Thu Bồn hay em gieo trong tôi mùa vắng
Phía đồng xa rơm rạ níu mây trời
Sông ở giữa hai chiều mưa nắng
Để một tôi thương nhớ một người…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO