Tấm lòng một cựu chiến binh ở làng biển Duy Hà
Ở làng biển thôn Duy Hà (xã Bình Dương, Thăng Bình) có một cựu chiến binh ở tuổi 66 vẫn miệt mài duy trì xưởng cá bò gia công để tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ lớn tuổi. Ông là cựu chiến binh Nguyễn Văn Bảy.

Từ khi xưởng cá bò của ông Nguyễn Văn Bảy thành lập, cả 4 mẹ con của bà Cao Thị Tư (thôn Duy Hà) cùng vào làm gia công, đến nay đã hơn 20 năm.
Bà Tư kể, lúc xưởng cá bò mới mở, mẹ con thức khuya dậy sớm gia công để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhớ một lần thiếu 10 triệu đồng nộp học phí cho con, ông Bảy sẵn sàng cho mượn, sau đó trả dần mỗi tháng 2 triệu đồng. Nhờ đó các con bà Tư học hành đầy đủ.
“Ngày xưa gia đình tôi rất khó khăn, hễ đến cuối năm ông Bảy đều tặng gạo và tiền mặt để đón tết đầy đủ” - bà Tư nói.
Ông Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1959. Tròn 18 tuổi, ông tham gia chiến trường K. Bốn năm sau xuất ngũ, trở lại làng biển Duy Hà, ông Bảy nối gót cha ông mưu sinh từ biển.

Năm 2002, ông bàn bạc với vợ mở xưởng cá bò gia công xuất khẩu trên diện tích 3ha. Những ngày đầu khó khăn trăm bề, tuy nhiên với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, ông Bảy đã vượt qua, góp phần đáng kể trong việc giải quyết lao động trên địa bàn.
Ông Bảy cho hay, công việc tại xưởng tương đối đơn giản, người làng biển có thể tận dụng thời gian rảnh để làm. Nhờ đó có việc làm xuyên suốt, thu nhập bình quân mỗi người khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Không chỉ trả lương đúng, đủ, kịp thời cho khoảng 50 lao động, ông Bảy còn cho mượn tiền không lấy lãi để nhân công trang trải học phí cho con em; xoay xở các tình huống khẩn cấp trong gia đình. Cuối năm, ngoài quà cho lao động, ông còn đóng góp tích cực cho địa phương trong hoạt động nhân đạo từ thiện.

Ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Dương cho biết, có lúc xưởng cá bò của ông Bảy lên tới 100 nhân công. Dần dà, nhiều công ty, xí nghiệp mở ra, những người ở lại xưởng cá của ông giờ chỉ còn một nửa. Hầu hết đều gắn bó với xưởng cá của ông Bảy hơn 20 năm, họ không chỉ làm để thêm thu nhập, mà còn gắn bó nghĩa tình với cựu chiến binh già.
“Đối với Chi hội Cựu chiến binh thôn Duy Hà, ông Bảy luôn duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, con cháu khó khăn. Ông còn tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát” - ông Thành cho hay.