Thơ

Tam Mỹ

MAI BÁ ẤN 23/02/2025 07:16

Tôi đắm mình trong hương tranh trên đỉnh hòn Rơm
chảy xuôi theo sông Trầu về hạ nguồn
tay vươn ra phía Biển Đông
xõa mình vào Núi Thành vững chãi

dãy Răng Cưa che chắn phương nam
nước sông Trầu vòng ôm sông Tịch Tây
choàng về đông bắc
ấm êm sông núi quê nhà

non tây
suối Giang Thơm kỳ vĩ
mượt mà tầng tầng thác nước
cuối trời đông
tóc cổ thụ Đầu Gành xanh um qua nắng mưa dầu dãi

vững chãi núi non
mướt xanh bờ bãi
Tam Mỹ ngát thơm hương vị nếp bầu…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO