"Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê": Một bức tranh hiện thực tích cực

ĐINH LÊ VŨ 20/08/2023 09:35

Với “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê”, người đọc sẽ có dịp chiêm nghiệm, nhìn lại mình, để biết sống thanh thản hơn, ý nghĩa hơn trong từng ngày sống.

Bìa tập sách “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê”.
Bìa tập sách “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê”.

“Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê” là tựa đề tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền vừa được NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh ấn hành trong năm nay. Hai mươi sáu truyện ngắn, 357 trang in là 26 bức tranh sinh động đầy màu sắc về một hiện thực đời sống khá tích cực qua mắt nhìn của một người đi nhiều, quan sát nhiều, lắng nghe, trải nghiệm cũng nhiều.

Bởi nhà văn không dụng công làm văn, chỉ đơn giản là ghi chép lại bức tranh cuộc sống một cách chân thành, khách quan nhất có thể. Những truyện ngắn góp mặt trong cuốn sách mới của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền khá đậm sắc màu cuộc sống, gần gũi đến mức người đọc tưởng chừng chỉ cần bước ra khỏi cửa là chạm thấy.

Nhân vật từ các truyện ngắn của Tuyền hầu hết là những người mà ta có thể gặp đâu đó hằng ngày. Đó là những người thành đạt nhưng cô đơn, là những người ở độ tuổi trung niên đang nhìn lại thăng trầm của đời mình, là những phụ nữ đã trải qua ít nhiều sóng gió hay em sinh viên chập chững vào đời…

Tất cả họ đều giống nhau ở chỗ: lương thiện, không ngừng tìm kiếm hạnh phúc và luôn nhìn những sai lầm, vấp ngã, biến động của đời mình là những trải nghiệm phải vượt qua để mạnh mẽ, thanh thản.

Đó là Yên của truyện ngắn “Tình huống khó xử”; là Châu trong “Cuộc rượu”, coi cô đơn như là một lựa chọn, bởi những dự cảm mong manh về hạnh phúc. Đó là Thúy trong “Cỏ tím”; là người đàn ông sống một mình nuôi con mèo hoang trong “Mối tình đơn phương”, đi gần hết đời người vẫn không nguôi thương nhớ hương vị ngọt ngào của mối tình thời thanh xuân. Hay như người vợ cũ trong “Chiều cuối năm”, Trâm trong “Người đi hành hương” dù nhiều năm qua đi, vẫn đau đáu về lý do chia tay ngày cũ…

Những tình huống truyện trong “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê” cũng ít biến động mà ai trong chúng ta cũng từng gặp phải hằng ngày. Đó là những vui buồn, hoang mang, toan tính rất đời thường, là chuyến đi tình cờ, là cuộc hàn huyên của người bạn cũ lâu ngày gặp lại, hay khi bất ngờ nhận được bức thư gợi nhiều kỷ niệm, hoặc thoáng thấy một bờ cỏ quen, một bóng hình người cũ…

Không có yếu tố đột phá, không kịch tính, không gút thắt mở, mọi diễn tiến truyện trôi qua bình lặng như không có gì để kể. Thế nhưng qua ngòi bút tài hoa của nhà văn, “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê” vẫn trở nên đầy màu sắc, cuốn hút và đôi lúc chạm vào cảm xúc rất sâu trong lòng người đọc với thông điệp, chiêm nghiệm cuộc đời được gởi gắm một cách khéo léo.

Đại dịch COVID-19 cũng là một biến cố không thể thiếu trong trong “Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê”. Sự kiện  được kể lại như là một thời khắc đau đớn, hoảng loạn và bi thương, nhưng là dịp để người ta nhìn lại yêu thương, được mất, nhận ra sau tất cả những chạy đua, bươn chải, rượt đuổi đầy hỉ nộ ái ố của đời sống, quý giá nhất vẫn là được bình yên...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê": Một bức tranh hiện thực tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO