Tháng Ba, sao em không về Tam Kỳ?

24/03/2014 12:15

Thương người con gái vụng về đan áo trễ
Trời thêm cho đời chút lạnh tháng Ba
Em gọi dễ thương là rét nàng Bân
Mẹ anh gọi bấc sưa vườn trổ hoa.
Sao em không về Tam Kỳ, tháng Ba?
Cùng anh qua những phố hoa vàng
Dạo đường làng Hương Trà hoa sưa rơi
Để tóc em vương hương cây cỏ Tam Kỳ
Ta cùng  nhau về bến đò Ba Bến
Xuôi Trường Giang bàng bạc trăng khuya
Anh đưa em về bên núi Cấm
Nghe chuyện ngày xưa mẹ đào địa đạo
Chuyện những chàng trai, cô gái
Ra trận với nhành sim cài trên mũ
Giữa hai trận càn vẫn cứ hát hò khoan
Và em sẽ gặp những anh hùng
Say sưa kể chuyện tuổi thơ trên Bãi Sậy - Sông Đầm
Chuyện làm bẫy chim, chuyện thả lờ bắt cá...
Còn biết bao điều rất lạ
Anh dành kể riêng em.
Sao em không về Tam Kỳ, tháng Ba?
Để anh hóa hàng sưa
Ủ mầm chờ rét muộn
Tháng Ba vàng phố gọi em về!

                                                            DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng Ba, sao em không về Tam Kỳ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO