Thất thu

TƯ RUỘNG 07/05/2013 08:40

MẤY tháng nay bận bịu bao việc nên cuối tuần rồi Tư Ruộng tôi mới có dịp quay lại vùng động đất Bắc Trà My. Trưa tháng 5, nắng hầm hập, ngồi nghỉ chân dưới bóng cây ven đường thì thấy vợ chồng anh Sáu Trà Dương hì hục kéo xe lúa từ ngoài đồng về nhà. Nhìn mấy bao lúa tươi nằm trên chiếc xe bò, anh Sáu than phiền: “Lúc toàn bộ 3 sào lúa của tui đang trong giai đoạn đẻ nhánh tập trung thì lũ chuột ào ạt xuất hiện rồi cắn phá, dẫm đạp tả tơi. Chưa hết, khi lúa đồng loạt trổ đòng thì bệnh đạo ôn và rầy bùng phát mạnh nên vụ mùa bị thất bát nghiêm trọng”. Theo anh Sáu, vụ đông xuân trước bình quân 1 sào lúa đạt 220kg khô, còn bây giờ chỉ thu về chừng 90kg.

Dù thất thu sản lượng nhưng xem ra anh Sáu Trà Dương vẫn còn may mắn hơn nhiều người ở vùng quê này. Vợ chồng cô Ba Trà Đốc có 4 sào đất canh tác lúa. Do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng bài bản, nắng nóng kéo dài trên diện rộng nên vụ đông xuân 2012-2013 cô đành phải chấp nhận bỏ hoang toàn bộ diện tích ấy vì không biết tìm đâu ra nguồn nước để đổ ải gieo sạ. Cô Ba Trà Đốc nói giọng buồn rười rượi: “Nhà nông chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, vậy mà chừ chẳng kiếm được hạt lúa mô, kiểu ni khó khăn sẽ càng chồng chất”.

Trao đổi với Tư Ruộng tôi, ông Nguyễn Hồng Vương - Phó phòng NN&PTNT Bắc Trà My cho biết, vụ đông xuân 2012-2013, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện gặp khó khăn vì thất thu vụ lúa. Theo ông Vương, ngoài 200 sào đất ở xã Trà Giác, Trà Đốc, Trà Tân phải bỏ hoang vì không có nước đổ ải gieo sạ thì vụ này tại xã Trà Đông, Trà Sơn, Trà Dương, Trà Giang... còn có 640 sào lúa bị mất 70 - 80% sản lượng vì chuột và các loại sâu bệnh nguy hiểm tấn công nhiều đợt trên diện rộng.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thất thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO