Ào ạt thay “tướng” tại V-League nhiều năm qua không còn là chuyện mới. Mùa giải năm nay dẫu vừa đi qua nửa chặng đường đã có 5 đội bóng thay đổi vị trí thuyền trưởng, thậm chí có đội còn thay đến 2 lần.
Với việc ra đi của HLV Popov, Thanh Hóa là cái tên mới nhất trong trào lưu thay HLV trưởng tại V-League. Dù là người đem lại thành công rất lớn cho bóng đá xứ Thanh song vị HLV nhiều cá tính này vẫn “bay ghế” sau chuỗi trận không tốt của đội nhà. Tiếp tục chính sách sử dụng HLV ngoại, Thanh Hóa đã chọn HLV Tomislav Steinbruckner làm thuyền trưởng trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2024 - 2025.
Trước đó, khi mùa giải diễn ra chưa lâu, đã có 4 đội bóng thay HLV trưởng giữa dòng nhằm hướng đến mục tiêu “đổi vận”. Ngoại trừ Becamex Bình Dương duy trì sự ổn định sau khi đưa trợ lý Nguyễn Công Mạnh lên thay HLV Hoàng Anh Tuấn, còn lại Hà Nội cùng Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều cho thấy dường như có một sự luẩn quẩn trong việc sử dụng con người trên băng ghế huấn luyện.
Đầu mùa giải, HLV Lê Đức Tuấn vẫn được lãnh đạo đội Hà Nội tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” dù ở mùa giải trước đã một lần đứt gánh nửa đường (nhường ghế cho HLV Daiki Iwamasa - người thứ 4 của mùa giải ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng Hà Nội). Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, do đội bóng không có được kết quả tốt khiến HLV sinh năm 1982 này bị thay thế.
HLV Hoàng Văn Phúc - người từng “đóng thế” ở mùa giải trước một lần nữa tạm thời đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt đội bóng thủ đô. Và sau vài trận, HLV người Nhật Bản Makoto được lựa chọn trở thành tân thuyền trưởng đội Hà Nội kể từ vòng đấu thứ 14.
Có vẻ như đội bóng của bầu Hiển đang đi đúng hướng khi Hà Nội đứng vị thứ 3 và được xem là ứng cử viên đủ sức cạnh tranh với đội đầu bảng và là nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.
SHB Đà Nẵng cũng là trường hợp tiêu biểu cho vòng xoay HLV có phần bế tắc. Sau khi HLV Trương Việt Hoàng và Đào Quang Hùng buộc phải rời ghế ở giai đoạn đầu mùa giải (dù trước đó có công đưa SHB Đà Nẵng thăng hạng lên V-League sau một mùa giải thi đấu ở giải hạng nhất), bộ đôi Phan Thanh Hùng - Cristiano Roland lên thay thế.
Nhưng “ghế nóng” của đội bóng sông Hàn vẫn tiếp tục “nóng”, Cristiano Roland không trụ được lâu và phải rời đi chỉ sau vài trận đấu ngắn ngủi. Cái tên đến dẫn dắt đội bóng miền Trung khá bất ngờ là HLV Lê Đức Tuấn – người vừa rời ghế HLV Hà Nội. Cách sử dụng con người khá khó hiểu của SHB Đà Nẵng cùng với lực lượng yếu khiến đội bóng hiện nay vẫn ngụp lặn ở đáy bảng.
V-League đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút, chưa biết sẽ còn HLV nào mất việc nữa không? Trước đó, sau chuỗi trận thất bát khi á quân mùa giải trước đang đứng áp chót mùa giải năm nay, HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng có ý định chia tay vị trí thuyền trưởng Quy Nhơn Bình Định. Ghế của HLV Polking tại Công An Hà Nội cũng đang rung lắc bởi thành tích nghèo nàn của ứng cử viên vô địch, đang xếp thứ 6 và bị đội đầu bảng bỏ xa 9 điểm.