Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Thứ Sáu, 11/04/2025
(QNO) - Có bàn thắng dẫn trước song SHB Đà Nẵng vẫn phải chịu thất bại trước Công An Hà Nội ngay tại Tam Kỳ và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.
SHB Đà Nẵng thua trận thứ 10
Chiều nay 7/4, SHB Đà Nẵng tiếp Công An Hà Nội ở vòng đấu thứ 17 V-League. Đội bóng sông Hàn "đã nghèo còn gặp eo" khi đứng chót bảng lại mất cả 2 ngoại binh do chấn thương dài hạn đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của họ.
Ngược lại, Công An Hà Nội có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Nếu đặt trên bàn cân thì cả 11 vị trí trên sân của đội bóng ngành công an đều bỏ xa SHB Đà Nẵng, từ vị trí thủ môn của Nguyễn Filip đến 3 ngoại binh chất lượng, các tuyển thủ quốc gia Quang Hải, Việt Anh, Thành Long…
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 25 khi đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn vượt lên dẫn trước. Có bóng từ khoảng cách khá xa, ngoại binh duy nhất của SHB Đà Nẵng là Emerson tung cú sút cực căng hạ gục thủ thành tài năng Nguyễn Filip.
Sức ép lên khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng càng lớn hơn sau bàn thắng khi đối phương đẩy nhanh tốc độ chơi bóng. Dù bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m trước đó nhưng trung vệ Domingos bật cao đánh đầu từ tình huống đá phạt ở phút 35, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.
Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Polking tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Càng thi đấu, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội càng lộ rõ khi các học trò của HLV Lê Đức Tuấn không thể cầm được bóng để tổ chức tấn công.
Trong khi đó, đội khách tỏ ra lấn lướt hoàn toàn và bàn thắng đến là điều sớm hay muộn. Phút 65, một pha phối hợp nhanh của các cầu thủ Công An Hà Nội được chân sút Alan kết thúc cận thành, không cho cơ hội để thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá.
Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. SHB Đà Nẵng còn mất người vào phút cuối khi đội trưởng Anh Tuấn bị thẻ đỏ (2 thẻ vàng).
Lực bất tòng tâm
Thất bại thứ 10 sau 17 vòng đấu khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm và cho thấy đội bóng sông Hàn lực bất tòng tâm. Rất may ở vòng đấu này đội xếp trên Quy Nhơn Bình Định cũng để thua nên khoảng cách vẫn là 4 điểm.
Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không có được kết quả tốt và cho biết 2 ngoại binh bị chấn thương nghỉ dài hạn. "Chặng đường phía trước còn rất chông gai, trước mắt phải gặp toàn các đối thủ mạnh đang ở tốp đầu. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là không để thua, cố gắng tích lũy điểm số để duy trì sự cạnh tranh với Quy Nhơn Bình Định" - ông Tuấn nói.
Trong khi đó, với cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng trước đội xuối bảng nhưng HLV Polking tỏ ra khá vui. Vị HLV người Braxin cho rằng đội vừa thi đấu ở cúp Đông Nam Á xong và di chuyển quãng đường dài từ Indonesia trở về. Do đó, các cầu thủ thi đấu không tốt.
Giải thích việc không để Quang Hải thực hiện quả 11m trong khi liên tiếp ở 2 trận đấu gần đây cả 2 ngoại binh đều không thành công trên chấm phạt đền (trận gặp CLB Makassar thì Alan cũng đá hỏng quả 11m để rồi thất bại 0-1), HLV Polking cho biết đá 11m được các cầu thủ tự tin xung phong thực hiện và sắp tới sẽ thảo luận để xác định ai đá.
Cũng ở vòng đấu 17, Quảng Nam đã xuất sắc cầm chân Thể Công Viettel ngay tại Mỹ Đình với tỷ số 2-2. Cũng như các trận đấu gặp các đối thủ mạnh trên sân khách, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Đội liên tục vượt lên dẫn trước 1-0, rồi 2-1 trước khi để đối phương gỡ hòa. Với 1 điểm trong trận đấu này, Quảng Nam có 20 điểm và xếp vị thứ 10.